em đang cần lời khuyên cho hôn nhân của em, mn giúp e với
Chào mn, e buồn quá, ko biết tâm sự ở đâu và e cũng ko có câu trả lời cho chuyện vc em nên e lên đây để giãi bày tsu biết đâu cũng có mẹ giống em :(
chuyện là vc trẻ làm sao tránh việc cãi vã chửi bới lúc xích mích đúng ko mn. E và chồng e yêu nhau đc 3 năm thì đi đến hôn nhân. E tự cảm thấy 2vc đều rất yêu nhau, tính tình đều hiểu rõ. Lấy đc 4 tháng thì e có e bé hiện con em đã đc 9 tháng rồi. E thì biết chồng e lười mà thật ra e cũng lười lắm nên e hầu như đều chăm con 1 mình. Con e nó lại đặc biệt quấy lắm. Trc tết 2vc có cãi nhau nhưng sau đó lại bt, ăn tết vui vẻ. Chả hiểu sao bắt đầu từ lúc đi làm sau tết, tự dưng chồng e thay đổi. Ban đầu thì lấy lý do đọc truyện để sang phòng bên cạnh đọc, rồi có hôm 1-2h sáng mới về phòng ngủ, có hôm ngủ luôn bên đấy. Rồi nói chuyện lạnh nhạt, ko qt e như xưa nữa. Mà từ trc tới giờ vd e bám lấy nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, có theer nói yêu nhau và thân nhau cực. Đi làm về cũng sang been đấy, ko thèm hỏi vợ con gì cả, ccon cũng ko ngó ngàng j. E bực qá e mới hỏi, a bị sao thế. Thì ck e chỉ nói là đọc truyện về muộn nên ngủ bên đó luôn với cả về phòng em vz con ồn ào. E ms bảo thế chăm hộ con a àh, a về ko thèm xem vợ con như nào, thì ck e bảo nối thật a thấy ko vui, ko thoải mái. E bảo thế bg a muốn ntn, ck e bảo a ko thĩ gượng ép, cứ như thế này đi, thế là ck e lại sang bên kia phòng, e nghĩ hay do e chăm con, bỏ bê ck nên mới thế. Thế là e bắt chuyện, la,f lannf, rủ đi ăn, làm đồ ăn. Đi ngủ ôm ck mà ck người cứ đờ ra như khúc gỗ í ạh, hồi xưa ngủ ôm nhau, nắm tay nhau, thế mà giờ mặt ck e cứ quay đi chỗ khác.làm đủ thứ Nhưngg vẫn bị kiểu lạnh nhạt, đi ăn cùng, nc cùng nhưng về vẫn ngủ riêng. E tức quá các mẹ ạ. Ko hiểu chồng bị làm sao, vd e nhắn tin hỏi ăn uống, về chưa thì vẫn nt lại, thỉnh thoảng vẫn nc, nhưng có hôm gọi thì ko nghe cũng ko thèm gọi lại. Ck e bảo dạo này a đang cảm thấy chán, công việc bề bộn, ko muốn vc cãi nhau, vc nên có khoảnh tgian để f5 lại và suy nghĩ lại quãng tgian qua. Mà e chả hiểu là chuyện gì. Đc 1 tháng như thế, e nhắn tin hỏi cũng đc 1 tgian rồi, 2vc nói chuyện, chứ để như này ko hay, cũng đ thèm tl các mẹ nó ơi. Huhu khổ quá, chăm con thì quấy, nhà ck thì ko có ai, ck thì lạnh nhath, có mẹ nào bị thế ko ạh. E đang bí bách quá, chả lẽ bọn e kết thúc ở đây sao. Các mẹ cho e lời khuyên nhé.
Mà trong tết vc e vẫn qhe bt, vẫn vui vẻ, e có nhiều câu hỏi quá, hay ck e có ng ngoài.