Em đang cần cả nhà tư vấn giúp em, cho em ý kiến để em có thể sáng suốt đi bước tiếp theo trong cuộc sống, mong cả nhà giúpem nhé!
Hiện tại vc em có 1 nhok tì tròn 1 tuổi, 2vc dọn về ở với mẹ chồng khi nhok dc 4 tháng (em đi làm). Vấn đề ở chung không có gì đáng để quan tâm vì mẹ chồng em hiền, và đối xử tốt với em. chỉ có ba chồng là hơi quá đáng . Ba chồng (BC) có vấn đề mỗi khi có hơi men, dù là 1 li nhỏ xíu ạh. Đó là khi có tí rượu ỏ bia, BC ko kiểm soát dc bản thân, cứ lôi hết ng này tới ng kia ra chửi và nhiếc móc. Từ khi vc em dọn về đây, đã chứng kiến mỗi tháng 1 lần, mỗi lần kéo dài đến hơn 1 tuần. nhok em hiếu động và lì lắm mà ông bà thì hay chiều cháu, nó đòi gì ông ba liền đưa nó, em thì không thik chiều con theo kiểu đó ,đỉnh điểm là hôm qua, đi làm về em cho nhok tì ăn cháo, nó nằng nặc đòi bao bì đựng mì tôm ấy ạh. BC( lúc đó đã có tí men) liền đi lấy cho nó, mà cái bao bì này có bám bụi dơ. Em không cho nhok chơi, và có đánh vào tay nó 1 cái quát nó. BC không nói gì và leo lên gác nằm. Khoảng 7h, BC ra ngoài nhậu và về chửi em. Bảo em là mất dạy, ngu như bò, ko đủ tư cách dạy con, mày là con dâu chứ ko phải mẹ tau. Em cố kiềm chế ẳm con ra ngoài đi dạo, nhưng đến 10h khuya em phải cho nhok ngủ nên ẳm về. Vẫn điệp khúc chửi bới ấy đến điên cả đầu. Em vẫn cố kiềm chế và cho nhok ngủ. Vẫn không thể nào chịu nỗi các mẹ ạh, và em đã lên tiếng bảo: Con xin lỗi, con có gì sai ba nói đoàng hoàng với con, ba không dc chửi con với những lời lẻ đó. BC bảo, mày coi thường tau, coi thường gd tau, mày nghỉ sao lại kiu tau đi lau nước tiểu của con mày, kiu tau đi lấy nước cho con mày uống, mày là dâu tao hay mẹ tau........đồ mất dạy........
Em điếng người các mẹ ơi, em không nghỉ những việc như thế lại khiến BC nghĩ em coi thường. em không kiếm dc và lớn tiếng: Ba bảo con mất dạy đúng không, từ nhỏ giờ ba mẹ con nuôi con ăn học, rồi gả chồng cho em, chưa ai và cũng chưa bao giờ có ng nào nói con mất dạy, nếu ba nghỉ những việc đó chứng to con coi thường , con mất dạy thì con sẽ mất dạy cho ba thấy.......
BC thấy em nổi điên thì hạ giọng và lên gác ngủ. Nhưng em thìko ngủ dc và lên cơn đau tim.
Giờ vc em dọn ra ngoài mà gởi trẻ thì tội cho nhok quá, nhưng nếu ở nhà chăm con với đồng lương của chồng em (khoảng 6tr/thang thui ) thì ko đủ tiêu. Các mẹ thông thái cho em xin 1 lời khuyên chân thành với . Em mệt mỏi lắm rồi .......