Em đang bế tắc với nhà chồng quá, xin các chị lời khuyên cho chuyện của em!
Chào các mẹ và mọi người trên diễn đàn WTT, chuyện gia đình em đang bế tắc quá nên em đành viết lên đây xin mọi người tư vấn giúp em nên làm thế nào cho phải và cứu vãn cuộc hôn nhân của em.
Em lấy chồng được 3 năm và hiện có 1 nhóc 3 tuổi. Chồng em là người hiền lành và thương vợ thương con. Em luôn thầm cảm ơn ông trời vì điều này và cũng tự nhủ bản thân, được cái này phải chịu mất cái kia để sống không phải nghĩ nhiều nữa nhưng mọi sự phức tạp quá. Chả là em đang ở cùng bố mẹ chồng và 1 chị chồng cũng trung tuổi rồi nhưng chưa lấy chồng. Ngày em mới về đã bị chị ý bắt nạt và này nò rất nhiều chuyện vô lý rồi. Chung quy cũng là săm soi việc bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ...và cả nuôi con nữa. Cứ hở tý là soi và nói này nói nọ em dâu với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em thì cũng khó tính và nghiêm khắc, đặc biệt bố chồng em rất giống chị chồng ở chỗ và hay để ý và có chuyện gì là nói rất dai và nhớ rất dai. Em đau đầu nhiều chuyện lắm. Con ốm đưa đi khám cũng nói, mua cái gì ngoài chợ ông cũng nói....Chưa kể lắm lúc có những việc vụn vặt xảy ra lâu lắm rồi như việc em giấu ông mua cái thớt để riêng để băm thịt chín cho con ăn cũng bị ông mắng vì nhà có 1 cái thớt rồi (thớt đấy thịt sống chín băm chung hết)....Ôi nhiều chuyện lắm các mẹ ạ mà kể ra đây ko hết. Chị chồng thì cứ chỉ chăm chăm soi lỗi em dâu để đi mách, gây mất hòa khí gia đình. Mẹ chồng em thì chắng nghe theo ai nhưng thấy chuyện hay cũng chỉ hùa vào với bố chồng để nói em. Em mệt mỏi lắm. Nhưng chưa dừng ở đấy. Anh chị em nhà chồng em còn âm thầm ganh nhau tài sản của bố mẹ nữa nên lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng với nhau. Anh chồng không được lòng ông bà nên cứ sợ bố mẹ sẽ chia phần cho chồng em hơn. Mà thực ra bố mẹ đã tuyên bố chính thức cho ai phần nào, ai hơn ai kém đâu. Chị chồng em thì luôn soi mói rồi gọi điện cho anh chồng em nói này nói nọ về em. Bây giờ anh chồng không ở cùng em, không hiểu em là người như thế nào, cứ nghe theo lời kể của chị chồng em rồi thành ra có định kiến với em, cả chị dâu trưởng cũng vậy nữa. Em thấy mình đơn độc giữa nhà chông quá. Em đi tâm sự với chồng. Chồng em cũng hiểu chuyện, hiểu tính cách bố mẹ và anh chị và bảo em nhịn đi mà sống cho lành. Nhưng mình cứ nhịn, nhiều chuyện vô lý cứ đến. sao nhịn mãi được. Em tính xin ra riêng và có nói vói chồng nhưng chồng em không tự tin vì kinh tế chưa mạnh lại đang có con nhỏ nên ko muốn ra riêng. Nhưng tình hình căng thẳng quá. Cứ mỗi lần con ốm, em phải đưa con về nhà ngoại cách hơn chục cây để nhờ bà chăm hộ mấy hôm, con khỏe đi lớp để em đi làm vừa kiếm tiền vừa tránh mặt chị chồng thì bố chồng em lại ko bằng lòng, mặc dù nói thực ông bà cũng ko trông cháu được. Mỗi lần em gọi điện xin bố mẹ chồng cho về nhà ngoại mấy hôm là ông trì triết và nói nhừng lời cay nghiệt.
Em phải làm sao bây giờ hả các mẹ. Em đi làm thì bị chị chồng, bố mẹ chồng nói là ko quán xuyến được việc nhà. Em mà ở nhà sẽ bị chị chồng soi mói rồi chuyện bé xé ra to. Ông bà thì 2h chiều đã lục đục nấu cơm tối rồi, làm sao em đi làm về giờ đấy để nấu cơm được.
Em khổ tâm quá các mẹ ạ. Em muốn xin các mẹ lời khuyên để có thể tìm ra giải pháp cho chuyện của em.