Xin lỗi admin vì e ko thể tìm đc nút viếtbaif mới ở đâu nên đành phải đăng lên đây!!


E đang bế tắc quá. Lại ko thể san sẻ cùng ai nên xin nhờ các chị/ em cho em lời khuyên có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?


E lấy chồng được 4 năm và đang có một bé 3 tuổi. Khi yêu nhau thì thấy cái gì cũng đẹp, cũng màu hồng. Nhưng khi lấy nhau rồi mới thấy nhiều cái khác nhau quá. E ở với bố mẹ chồng, đều là những người khó tính. Lại ko thích cho cháu gần gũi bên ngoại. Trong khi đó nhà ngoại em chỉ có 2 chị em gái. Và đây là cháu đầu của ông bà. Nên ông bà ngoại rất yêu cháu. Vây mà nhà nội ko cho đưa cháu về nhiều. Sau nhiều lần xung đột thì giờ tháng e đưa con về với bố mẹ đc 1 lần. Ăn đc bữa cơm lại về luôn


Chồng e thì lại nghe lời bố mẹ. Hễ nói động đến bố mẹ chồng là anh ấy lại tỏ thái độ ko nghe, ko thích nói nhiều. Nên e đành học cách chấp nhận.


Nhưng đỉnh điểm là anh ấy hay ghen. Từ ngày lấy chồng e không bao giờ được tham gia các cuộc tham quan, vui chơi ở cơ quan nữa. Có lần phòng e đi chơi biển 2 ngày 1 đêm vì là hoạt động dã ngoại của phòng nên e cũngđi. Sau khi đã nhờ ông/ bà trông con. Vậy mà về ck e ko thèm nói năng 1 tuần. Sau khi cãi vã kịch liệt dù đã làm lành nhưng anh ấy ko cho e đi đâu nếu ko có anh ấy.


Và hôm nay anh ấy xem tin nhắn của em trong đó có tin nhắn của người bạn trai cùng phòng nhờ chuyển tiền giúp. Chồng e anh ấy dịch nhầm chuyển khoản (ck) thành chồng và tát em liên tiếp hỏi sao dám xưng chồng với e.


E tức quá tát lại luôn. Mà lần nào cãi nhau anh ấy cũng động tay động chân với e.


E đang rất chán nản khi lấy phải 1 người cuồng vũ phu như vậy. Lần trước khi cãi nhau e đã bảo nếu dám động tay động chân với e nữa thì e ly hôn luôn. Mà lần nào cũng vậy. Đã thế còn thách e bảo ly hôn thì ly hôn luôn. Đây ko cần


Theo các chị/ mẹ e có nên tiếp tục chung sống với người chồng như vậy nữa ko? Hay là giải thoát mình? Ly hôn rồi e chỉ lo cho con e thôi. Cháu còn bé quá, liệu lớn lên thiếu hụt bố cháu có bình thường ko? Tài sản thì chúng chẳng có gì chung cả vì đều đứng tên bố, mẹ chồng. Nhà họ cũng tính toán lắm ạ. Để nếu lỡ có việc gì em ra đi hai bàn tay trắng. Đây là em nghe trộm nguyên văn mẹ chồng e nói đấy ạ.


Nếu tiếp tục chung sống thì e phải làm sao để chồng mình có thể thay đổi đây? Xin các chị cho e lời khuyên với ạ!!


P/s e xin nhờ admin đưa hộ e thành một bài viết của chuyên mục với ạ. Em cám ơn ngiều