Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
s
sumo_cuame
16 năm trước
Báo cáo
Em đã đến mức phải li dị chưa?
Em 21 tuổi, chồng em 33 tuổi. Chúng em yêu nhau 2 năm và cưới được 1 năm. Em mới sinh bé được 1tháng
Sau khi cưới 2 tuần em mới phát hiện ra chồng mình có quan hệ với 1 người từ trước khi lấy em. Mối quan hệ đó kéo dài đến lúc em biết khoảng 4 tháng. Người đó bỏ chồng và có 1 đứa con trai. Giàu nhờ chơi đánh bạc. Lúc em biết thì 2 người mới chấm dứt ko còn liên lạc nữa. Đó là điều đầu tiên em thất vọng về chồng mình. Đã muốn li dị ngay từ lúc ấy
Bản chất chồng em rất tốt, nhưng cực kì lười và ko mấy khi quan tâm đến gđ. Vợ mang thai làm đủ mọi việc. Kệ! Chỉ nói mồm ko phải làm thôi nhưng bỏ đấy thì ko hài lòng MC, chồng thì để mốc cũng ko làm. Vợ mới sinh cũng ko làm gì hết, toàn bà nội giặt quần áo tã lót cơm nước hàng ngày. Sáng ra 8h chồng mới dậy. Đi ra cửa hàng, trưa về ăn cơm xong lại đi. Suốt ngày đi đến 11 12h đêm mới về ko giúp đc j cho em cả. Mà công việc của anh ý ko phụ thuộc vào giờ giấc. Ko đi cũng chẳng sao. Vợ đẻ phải ở nhà nhiều hơn chứ. Đằng này rõ ràng em đẻ con trai hẳn hoi, yêu quý con lắm mà cả ngày chơi với con giỏi lắm được 1 tiếng. Đêm về thì nó ngủ còn gì. Con hay ngủ ngày cày đêm, đêm nó dậy 1 mình em vật lộn với tã lót, pha sữa,cho con ăn, bế nó rụng cả tay cho nó đỡ bị trớ.nằm ngủ bên cạng ko ý kiến gì, gọi dậy ko dậy. Cả ngày từ sáng đến đêm 1 mình em trông con mệt rã rời, bảo về sớm tí bế con đỡ em cũng ko về, bạn bè gọi đi đâu thì đi ngay. Con ốm mẹ vợ bảo đưa đi khám thì bảo con chưa biết đc, con nhiều việc lắm. Nói chung cả ngày chỉ về nhà để ăn với ngủ, ko quan tâm đến cái j hết, nói rồi đâu lại vào đấy. Em thấy chán vô cùng, có chồng mà cứ như ko vậy. Có khi ko có còn tốt hơn. Còn nhiều lắm... 1 năm đã thế này, sống cả đời làm sao đc, hp gia đình làm sao 1 mình em vun vén còn anh ý thì ko. Mà em lại là đứa rất ngoan, khéo léo, làm j cũng ko ai chê đc, hình thức cũng xinh xắn ( mọi ng bảo thế ) chứ có vụng về xấu xa j đâu mà chán em. Em ngán ông chồng này lắm. Li dị được chưa đây?
Quảng cáo
Lên đầu trang