Em cư xử thế này có phải là kém không - Nhờ các mẹ tư vấn giúp em
Chào các mẹ, em là thành viên mới, có chuyện này muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp em (chuyện hơi dài, các mẹ chịu khó đọc giúp em nhé)
Chuyện là cách đây khoảng gần 1 năm, em đi du học và giờ sắp về nước. Em đã có bạn trai, hai gia đình đã nói chuyện người lớn (chạm ngõ) rồi. Khi em đi du học, em trai anh ấy (đang là sinh viên) biếu em 100$, em ngại nhưng cuối cùng vẫn phải nhận vì anh ấy và em anh ấy rất nhiệt tình và bảo là vì không biết mua gì cho em nên đưa tiền. Em biết đó là tấm long của em ấy và luôn ghi nhớ điều đó. Rồi cách đây vài tháng, em ấy nói là nhờ em mua giúp 1 cái laptop bên này và xách về Việt Nam. Bản thân em thì nhiệt tình giúp thôi, em hỏi em ấy cần máy như thế nào, nhưng tính em lại thật thà quá, nói luôn những khó khăn như tìm bàn phím tiếng Anh khó, rồi em chưa biết đặt mua qua mạng thế nào, và em cũng không có đủ tiền ở đây nên chắc phải gửi sang…(nói với anh ấy nhưng có cả em anh ấy ở đó). Vì em nói thế nên anh ấy và em tự ái, cho là em không nhiệt tình giúp và sau đó vài ngày thì đã mua một cái máy ở Việt Nam. Em công nhận là việc em nói luôn các khó khăn là không khéo lắm và đã dẫn tới em bị hiểu lầm. Sau đó vài tháng, em trai em cũng nhờ em mua giúp một cái laptop và em cũng phải mua cho em 1 chiếc, và thời gian này em cũng đã tìm hiểu thêm được thông tin và có thể giải quyết các khó khăn mà trước đó em nói với anh em anh ấy (tiền mua máy cho em trai em thì em vẫn phải đi vay tạm vì bên này em không có đủ). Giờ em sắp về nước, và đang tính mua quà cho mọi người. Em trai anh ấy khá sành điệu và hầu như có mọi thứ rồi nên em thấy rất khó chọn quà, vì vậy em hỏi ý kiến anh ấy xem nên mua gì vì nghĩ là anh ấy sẽ hiểu rõ hơn em và có thể tư vấn giúp em. Anh ấy hỏi em là ước chừng quà cho em anh ấy khoảng bao nhiêu tiền, em nói là khoảng dưới 2 triệu (tính ra tiền Việt). Khi về em phải mua quà cho rất nhiều người, và hiện tại cũng không dư giả dì. Và thực tế thì số tiền em định mua quà cho em anh ấy lớn hơn số em dự định mua quà cho nhiều người khác, kể cả người trong gia đình em(vì em cũng có nghĩ đến tấm lòng của em ấy đối với em, và cũng vì e ấy khá sành điệu nên ít tiền thì không mua được gì cả). Em thì không nghĩ đến chuyện sòng phẳng trả nợ 100$ hay gì đó, vì em nghĩ quà cáp là xuất phát từ tình cảm, và còn có nhiều dịp khác để đáp lại chứ không phải khi em đi em ấy đưa 100$ thì lúc về em phải mua quà lớn hơn giá trị 100$ đó. Nhưng anh ấy lại không nghĩ thế, em nói định mức khoảng 2 triệu thì anh ấy lại nghĩ là em qui đổi 100$ và giờ trả nợ sòng phẳng. Hơn nữa anh ấy so sánh chuyện em có thể mua cho em trai 1 cái laptop xịn (thực tế là mua hộ vì em trai em bảo nó sẽ trả tiền khi nó có) với chuyện đã không nhiệt tình mua laptop cho em anh ấy giờ lại định mua quà với định mức giá đó. Tất nhiên anh ấy cũng nói là so sánh là hơi khập khiễng vì một đằng là e ruột, 1 đằng là e bạn trai. Anh ấy cũng nói là anh ấy làm thế cũng chỉ muốn em đẹp mặt với mọi người trong gia đình anh ấy thôi. Em bị anh ấy nói chuyện này em cư xử kém và không nhiệt tình. Em rất buồn, nhưng giờ thì không trách móc gì anh ấy cả, vì biết là muốn em ứng xử tốt hơn. Nhưng bản thân em thì không thấy em sai gì cả (trừ cái chuyện em không khéo léo nên bị hiểu lầm là không nhiệt tình mua laptop giúp), các mẹ cho ý kiến giúp em với, chuyện này có phải là em cư xử kém không (vì hai đứa em vẫn bất đồng ý kiến về vấn đề này)? Cảm ơn các mẹ nhiều.