Chào các mẹ, các chị, các bố!


Em là con dâu không được lòng bên gia đình chồng, do đó VC em dọn ra riêng dưới áp lực của em mà OX cũng đồng ý! Ra riêng, chồng đi làm xa tuần mới về được 1 ngày, 1 mình em thuê NGV, đi làm nuôi con mà không nhận được bất kỳ sự quan tâm của gia đình chồng. Em có 1 bé trai được 2 tuổi.


Hiện giờ em có việc riêng phải dọn về ở với nhà nội 1 thời gian. Biết là nội không thích nhưng em vẫn bình thường! Chỉ có điều là NGV nhà em ạ: Cô này ở với em hơn nữa năm rồi, chị em vui vẻ thoải mái. Nhưng mới về nội có 1 tuần mà cổ đã thay đổi rồi ạ, mấy hôm nay em đi làm về thì mặt kênh lên không thèm nói gì với em, e có hỏi thì nói, không thì thôi. Rồi vui vẻ với gđ chồng, còn với em thì mặt hình sự!


Về ở với nội thì nội nói để nội đi chợ cho, em có đưa thêm tiền chợ cho nội. Hôm nọ đi làm về em mua 1 cái trứng hột vịt lộn, dặn NGV ngày mai nấu cháo cho bé ăn, chiều đi làm về cổ nói nội không cho nấu hột vịt lộn. Mấy đêm đó bé lăn lộn ngủ không ngon, em nói NGV mai cho bé dậy sớm đi tắm nắng. Tiện thể em dậy sớm lấy hột vịt lộn nấu cháo cho bé, dặn NGV cho ăn. Thế là cả nội, cả NGV đều hình sự với em từ hôm đó.


Hôm qua e ghé siêu thị mua 1 miếng cá hồi về dặn sáng nay NGV nấu cháo cá hồi cho bé, sáng nay cũng nấu mặc dù nội phản đối, rồi nội với NGV bắt đầu lên án em không biết cách nuôi con (21 tháng, 13.2 kg, 86cm, hàng xóm đều khen ngoan và thông minh đấy ạ), sáng nay dậy tắm nắng nội cũng lên án, em đều lơ vì nghĩ mình chỉ về ở với nội 1 tg ngắn


Nhưng cái em băng khoăng là có lẻ NGV được nội, với cô nó nịnh nọt nên đâm ra tìm cách làm ngược lại ý em, rồi mai mốt em dọn về ở riêng thì sẽ ra sao? hay là em lo lắng quá mức ạ, thật sự em cảm thấy không bình thường ạ, làm sao đây các chị ơi? Hay là em lo không đúng chuyện???