Em có quá ngây thơ khi hỏi rằng: Chồng e đã ngoại tình?
Em muốn không tin điều đó nhưng sự thật lại quá phũ phàng...:((
:-SEm đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng, nhắn lúc 10.30 tối thứ Bảy "Lúc nào cũng nhớ a, e mới nhận ra thôi, e đang kìm nén bản thân, k biết có đưoc k. Ước gì giờ tựa vào a cho đỡ nhớ!". Em tối tăm mặt mày, ngỡ ngàng, tay chân run rẩy ........?
e lục sent item thì k thấy xã nhắn gì cả, ban đầu e nghĩ là đơn phương từ cô gái kia, nhưng e nghĩ k tự nhiên người ta trả lời "lúc nào cũng nhớ a nhiều" vào lúc đêm khuya. maybe xã e đã nhắn :"E đang làm gì? a nhớ e wa, có nhớ a k?" đai khái vậy?đã mấy đêm e mất ngủ, đau khổ và khóc thầm...
E không thể hỏi xã vì maybe xã sẽ chối cãi...và biết e lục tin nhắn, sau này có gì him sẽ xóa hết...
E âm thầm theo dõi qua điện thoại...
Tụi hắn vẫn nhắn hỏi thăm nhau....x-(
Chiều xã về đến nhà, e thấy xã cầm điện thoại, tối e xem thì thấy thời gian đó gọi cho cô ta...
Nếu vì công việc sao k dắt xe vô nhà rồi gọi? lại gọi ngoài cổng?
E cố bình tĩnh, nhận thấy chồng vẫn bình thường, vẫn lo lắng cho vợ con...vẫn xxx với vợ bình thường...
VC e cưới nhau 4 năm, có 1 bé gái, chồng e k đẹp trai nhưng hiền và là người thành đạt, tụi e đã đi từ không có gì trong tay đến bây giờ đã có nhà, có xe...Chồng e hơn e 12 tuổi và lấy vợ khá trễ ... Người nhắn tin cho chồng e là người làm chung cơ quan với a, 2 người hầu như ở bên nhau suốt thời gian a ấy ở cơ quan vì tính chất công việc, e đã gặp chị này nhưng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả vì e rất tin chồng e.
Giờ e đau khổ, bế tắc.......... nhìn him ngủ say mà muốn dựng him dậy để hỏi thẳng him...