Chồng : Cô ơi hôm nay cháu về muộn không ăn cơm nhé cô bảo vợ cháu thế ( Tưởng là cô GV
Vợ (ở đầu dây nghe thấy lào xào như không khí ở quán bia) : Thế mấy h anh về
Chồng : 8h
Tự nhiên hôm nay lại gọi điện về thông báo mọi lần cứ đi là đi còn chỉ biết lý do là "có việc" khi vợ thấy chồng không về nên gọi điện.
9h kém 15 chồng về, vợ và cô GV đang ăn cơm
Chồng : lấy cho anh cái bát
Vợ đi lấy bát cho chồng và nói : sao anh bảo ko ăn cơm
Vợ vừa ngồi xuống ăn tiếp chồng lại bảo
Chồng : sao ăn thịt bò không lấy hạt tiêu ( vì nghĩ chồng ko về với lại vợ ko thích ăn hạt tiêu lên ko lấy)
Vợ đứng lên đi lấy và lẩm bẩm : Sao anh không nói luôn khi em lấy bát để em phải đứng lên đứng xuống
Vợ lại ngồi xuống ăn thì chồng lại lên tiếng
Chồng : Sao không lấy chanh
Vợ : chấm thịt bò với mắm gừng rồi cho hạt tiêu vào sao còn vắt chanh nữa chả hiểu anh ăn kiểu gì, mà lần sau anh cần ăn gì nói luôn một thể để em đi lấy chứ em đang ăn mà anh bắt em đứng lên đứng xuống mấy lần
Chồng : Có bảo lấy một tý cũng kêu lần sau đừng đòi hỏi quan tâm nữa nhé
Vợ : thì từ trước đến giờ em vẫn một mình đấy thôi anh giúp được gì nào
Chồng : Thế thì lần sau còn một mình nữa, đmẹ đáng lẽ chồng về thì ăn chưa hay rồi cũng phải lấy bát mời chồng ăn đằng này ...
Rồi chồng giận vợ từ hôm qua đến nay ko nói câu nào, tối ngủ riêng
Thực ra vợ cũng không phải con người chấp nhặt như vậy cái tính cằn nhằn của vợ xuất phát từ những ngày sống cùng một người chồng vô tâm đến vô trách nhiệm. Vợ cũng đi làm như chồng về còn việc nhà rồi chăm con đang thời kỳ ăn dặm mệt mỏi vậy mà chồng không hề biết chỉ đi làm rồi về đến cửa, hay lúc sáng ra gọi " con gái của bố đấy à " rồi bế chưa được 30phút, có lúc nhờ chồng trông hộ con thì chồng chặn con để con khỏi ngã rồi con ngồi chơi một mình còn bố ngủ ( con mới 8-9 tháng)chấm hết còn con uống sữa gì, con ăn bột thế nào có ngoan không, ngày con ăn mấy bữa vào lúc nào, con ốm chồng cũng biết nhưng đêm nó khóc hoặc sốt thì chồng vẫn ngủ...thì không bao h chồng biết. Nhà thì như nhà trọ tuần 7 ngày thì đi mất 4 thậm chí đi 6 với những mối quan hệ bạn bè, đối tác...Chỉ khi nào thấy muộn chưa thấy chồng về thì gọi điện thoại hỏi có ăn cơm không thì chồng nói cứ ăn trước a có việc rồi dập máy luôn chả kịp hỏi việc gì. Đi uống rượu về có khi say nhẹ thì trêu vợ rồi lên giường ngáy oo còn say nặng hơn thì chửi vợ rằng mày thế nọ, thế kia trước mặt bố chồng, GV. Vợ không chấp vì khi đó chồng say nhưng đến tận giờ mỗi lần nghĩ lại thấy buồn vô cùng vì chồng không tôn trọng vợ. Nhiều lần không say chồng cũng thỉnh thoảng dùng những ngôn từ đó. Chồng đối xử với vợ như vậy bao nhiêu lần chẳng một lời xin lỗi nhưng vợ chỉ cần không phải với chồng chỉ một chút thôi là chồng coi vợ như con hằn con thù và giận bỏ đi.