Gần đây trong lúc làm việc, em gặp một người hơn em khá nhiều tuổi. Hình thức hấp dẫn, nói chuyện có duyên, tụi em cảm thấy có nhiều sự đồng cảm và đồng điệu về tâm hồn. Có thể trò chuyện rất thoải mái.


Khi gặp a ấy em rất vui, khi xa thì thấy nhớ và muốn gặp lại để trò chuyện.


A ấy đã lấy vợ, hiện tại 2 vợ chồng đã ly thân, chị vợ đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Nhưng lại đang mang bầu tháng thứ 6 đứa con đầu tiên của 2 người. Nghe anh ấy có vẻ trách móc vợ, a ấy và bạn thân của a ấy nói rằng chị ý tuy học rộng (đang làm tiến sĩ) nhưng cư xử kém, coi khinh chồng và gia đình chồng, 2 người ko thể hàn gắn được nữa. E chỉ khuyên a ý nên chăm sóc vợ, vì đây là lúc chị ấy cần đến a ấy nhất. Phụ nữ mang thai lại càng cần chồng nhiều hơn.


Bọn em hợp nhau về tâm hồn, a ý rất thích em, đang dần yêu em nữa, em cũng rất quý mến a ấy. em biết e và a ấy ko thể đến được với nhau, cũng ko nên đến với nhau. Bọn e chỉ là bạn or trên mức tình bạn có gì sai ko? bạn bè bên nhau chia sẻ có nên ko?


Chúng e có thể xây dựng 1 tình bạn tri kỷ mà ko làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau ko hả các mẹ?