Chồng em rất thương em, nhưng rất dễ bị người khác cám dỗ. Trong thời gian bọn em giận nhau, chồng em có qua lại Với 1 cô bé tên Thương ,Người Huế,tuổi Mùi, học ngành Y Tá, Và cô bé đã ngủ Với chồng em mặc dù biết Vợ chồng em chưa lY hôn Với nhau. Lần đầu tiên cô ấY nhắn tin cho em Và ghen Với em Vì em dám đi chơi Với Chồng em???? Khóc lóc Và nói là cô ấY đã ngủ Với chồng em, bảo là chồng em lừa cô âY??? Em cũng bảo Với cô ấY là Vợ chồng em Vẫn còn qua lại Với nhau. Cô ta êm được 1 thời gian thì một năm sau cô ấY lại nhắn tin Và ghen Với em 1 lần nữa, Vì cô ấY thấY hình của em chụp cùng chồng trên facebook. Cô ấY nói Vì thương hại chồng em bị em bỏ bê nên mới ngủ cùng anh ấY. BâY giờ cô ấY sẽ không qua lại Với chồng em nữa. Em có nên tin cô ấY 1 lần nữa không?Em có nên tin cô ta lần nữa ? Và em nên đối phó Với cô ấY như thế nảo Vì mỗi lần em Và chồng cãi nhau là cô ta lại ngủ Với chồng em :( Em nên đối phó ntn?


Em có kèm hình ảnh, mọi người ai biết Xem tướng, có thể Xem dùm em có thể tin người nàY lần nữa được không? Em Xin cảm ơn mọi người ạ.