Vô tình dạo này em liên tục phát hiện chồng em nói dối em, và có liên lạc với 1 ng con gái khác. Vừa rồi, cả nhà em đi nghỉ mát 1 tuần, em để ý chồng em hay chạy đi ra ngoài 1 mình, hoặc đang ăn thì chạy ra ngoài. Hỏi thì nói là đi mua bao thuốc, hoặc là đi vệ sinh. Đợi khi chồng ngủ say, em có kiểm tra điện thoại thì thấy có những cuộc gọi và tin nhắn của nhiều số( chủ yếu là sim khuyến mại). Nội dung tin nhắn tình cảm lắm, tin nhắn dùng ký tự rất style.
Em hỏi chồng em là ai, mà chồng em vẫn cứ loanh quanh nói dối mãi, lúc thì bảo là ng này, lúc bảo ng kia. Em ko tin, tra hỏi đến mấy hôm chồng em nói thật là bạn gái cũ, học cùng trường ngày xưa. Chồng em hứa là sẽ cắt đứt ko liên lạc nữa. Nhưng đến tối lại thấy con hồ ly tinh đấy gọi cho chồng em. Và sau đấy thì nó tắt hẳn máy, ko liên lạc được nữa
Theo lịch thì thứ 2 nhà em sẽ về, nhưng đến sang hôm đó em lại thay đổi ý định, đòi ở thêm ngày nữa vì con em vẫn thích tắm biển. Nên thứ 3 mới về, đên 11h30 trưa, chắc con đấy nghĩ là chồng em đã về đến HN, nên gọi điện. Em nghe rất rõ qua ĐT, nó hỏi chồng em là :
- Anh đang ở đâu, hôm nay có đi làm ko? chiều nay mình gặp nhé.
Chồng em bảo là anh ko ở HN, anh đang ở Nghệ An. Thì con kia nó hỏi lại: Sao lại ở NA, em tưởng anh về rồi. Sao anh bảo chỉ đi công tác 4 ngày.
Chồng em ấm ớ nói là uh, nhưng anh tranh thủ nghỉ mát luôn.
Em thấy vậy, hỏi lớn ai thế anh? Con đấy hỏi luôn anh đi với ai? Chồng em đành phải nói là anh đi với vợ anh, rồi tắt máy. Em vồ lấy điện thoại nhắn lại luôn là : Vợ chồng chị đang đi nghỉ mát, em có việc gì thì đợi bọn chị về HN, rồi qua nhà chị nói chuyện nhé. Nó tắt máy luôn.
Ko ngờ đêm hôm đó, con hồ ly tinh đấy nhắn tin cho em, thực sự em ko kịp đọc đc, vì chồng em thấy có tin nhắn lạ nên đã giằng lấy đọc trước và xoá hết. Khi em gọi lại cho con kia thì nó ko dám nghe, mà bảo em hãy nt lại. Em nhắn lại là : “chị đã nghe hết chuyện, chị mong em có đủ tự trọng để ko phá vỡ hp của ng khác.”
Nó nhắn lại luôn là : “ckong cki ko ke ieu cki. Ng` a ey ieu la toj. Ckung toj da la cua nkau, va mai la cua nkau.” ( chồng chị ko hề yêu chị. Ng` anh ấy yêu là tôi. Chúng tôi đã là của nhau, và mãi là của nhau). Nó còn doạ dẫm em nữa, và yêu cầu em buông tha cho chồng em, giải phóng cho anh ấy….
Và Vợ chồng em cãi nhau rất to,
Cuối cùng chồng em thú nhận, con đấy tên là Bích, sinh năm 80, đã có 2 con, quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Nhưng hiện đang làm công nhân quốc phòng ở 2 đơn vị nào đấy( cái này chắc chồng em giấu, ko dám nói cho em). Nó đang nhờ anh xin việc, chứ chưa hề có gì. Em điên tiết lắm, vì qua những tin nhắn, em biết họ đã liên lạc và hẹn hò nhau tù tháng 5. Em hỏi gì nữa chồng em cung ko nói, chỉ bảo là đã khai hết rồi. Nhưng nó lại nhắn tin liên tục nói là chồng em chỉ yêu nó và hứa hẹn nhiều với nó.
Thực lòng, giờ em bực nó thì ít mà bực chồng thì nhiều, em linh cảm chồng em còn giấu em nhiều lắm.
Em bắt anh ấy hứa bỏ nó thì anh ấy cáu, nói là anh ko làm gì sai, nên ko việc gì phải hứa.
Em doạ chồng em là sẽ gặp nó, thế là chồng em nổi khùng lên, chửi em, nói em là ko tin chồng, hành hạ chồng.
Em muốn tin chồng mà ko thể tin nổi, em nên làm gì bây giờ.