Chào các bố mẹ, e ko biết bắt đầu câu chuyện của mình thế nào. E đang rất bối rối, mong mọi người chia sẻ với e nhé. Nếu câu chuyện có dài dòng và lủng củng mong bỏ qua cho e nha.
Chúng e yêu nhau từ năm lớp 12. đến nay yêu và cưới đã gần 10 năm rồi.Chúng e đã có 2 thiên thần nhỏ xinh đẹp, cs ko thiếu thốn j.Ch e có công vc ổn định, nhưng hay pải đi ct xa nhất là khoảng tgian từ cuối năm trc đến gần giữa năm sau cứ đi 1w lại về vài ngày.Khi ch e đi ct, chúng e vẫn thường xuyên nt, gọi điện, gửi ảnh cho nhau ...E có 1 tật xấu là quá yêu ch và hay ghen linh tinh và có lẽ ch e cũng vậy (:)). Số đt của ch e đk trả sau do e đứng tên ( vì trc e dùng sau chuyển cho ch).Tháng 10 năm ngoái,thấy số tiền đt của ch e quá cao so với bt nên e y/c bản kê chi tiết (vì máy của ch e thỉnh thoảng bị tự vào gprs và 3g.e cũng ko hỉu lắm),thì thấy đúng là máy có tự dò 3G thật,nhưng bên cạnh đó , e thấy ch hay nt cho 1 sdt lạ,1 ngày tới 20 tin và chỉ trong h hành chính, e gọi tới thì ng đó là con gái.e nt và hỏi ch " bít số đt này ko",ch bảo " ko". Nhưng về nhà e xem danh bạ thì ng đó tên là Z,ch mới nói là đó là ng bạn từ hồi cấp 1 ,hôm đi đám cưới gặp nên nt hỏi han, e bảo: hỏi han j mà ngày nào cũng nt mà toàn h hành chính...e cũng đièu tra biết nhà ở và bít ng ta có ch , có 1 con nhỏ ...Chuyện này e cho qua vì sau đó ch e hứa ko ll nữa,.Nhưng vì lòng tin giảm sút, e quyết tạo file back up trong dd ch e và thỉnh thoảng e rétore lại để kiểm tra ( hic, e có "đểu " quá ko?),ch e ko biết điều đó.
Gần tết vừa rồi ,lúc ch e đi tắm, e thấy có tin đến của 1sdt lạ hỏi ch e" Tet goi nhieu banh chung ko a",e nt lại:" cung bt,and you?" thi ko thấy tl lại. e xem cước đt thì thấy số này ch e có gọi tơí vài lần ,nhìu nhất là gần 20'. E hỏi ch thì ch nói chị này làm cùng chi nhánh ở tỉnh, a e thấy quý thì nói chuyện, chị ý hơn 30t ,có gd và 2 con rồi.E hỏi, "lớn tuổi hơn sao gọi bằng anh"thì ch e nói :vùng đấy(miền trung) ngta hay thêm chữ a đằng sau câu nói (hix, e ngu quá thì pải).E bảo ch mấy mqh vớ vẩn linh tinh thì đừng có dính vào, e luôn giũ ý trc người khac giới thì a cũng nên vậy.Ra Tết, ch e vẫn pải đi ct ở đó,e vào web xem cước cuộc gọi thì thấy có gọi cho c ý, e liền lấy đt của e gọi,alo ko thấy đầu kia nói j,lúc sau chị ý nt lại" e có pải vợ B ko, chị và nó chỉ quý nhau thôi ko có j đâu e a...bla bla", e nt hỏi" sao c biết, e gọi ko có ý j mà chỉ muốn tìm hiểu xem số này của ai thôi" thì bảo e" chị nghe giọng Bắc nên đoán thế", e nghĩ chuyện chắc do mình hay nghĩ nên oan chồng, e bảo:"nếu chị quý ch e thì c cũng coi e như e gái để thi thoảng chị e mình tâm sự",c ý cũng gọi n/c với e rồi và thỉnh thoảng e và c ý vẫn nt hỏi han nhau. Cho đến tuần trc, ch đi ct tác về ,e thấy đt c e đã xóa sạch Log,e bèn restore lại thì thấy trong Log có khoảng 20 tin ch e và chị ý nt, mục inbox thì có mấy tin kiểu
-"a nghỉ chưa"
-"chưa, đang đói đây"
-"Tội hày, chút nữa ăn bù đi nhá"
Rồi cái j mà " a đã nói rồi đừng hỏi a kiểu đấy a ko tl đâu", " e biết rồi e ko là gi trong trái tim a"," đò đien. có để ng ta ăn ngon ko thì bảo"
e điên quá , gọi ch dậy (11h đem) hỏi ra lẽ, lúc đầu ch e bảo ko có j đâu chỉ là trêu đùa, sau thấy e lải nhải nhìu quá, ko ngủ đc nên cái nhau lung tung hết cả,e gọi cho c ý ko dc( vô duyên quá ) nên nt lại bảo "mai c gọi e nhé, e muốn đc tâm sự với ai đó".3 h ch e ngủ, e khóc suốt,gần sáng thì ch ôm e nói đừng nghĩ linh tinh, chỉ yêu mình e ,ko ngu j đánh đổi cả gd đâu...
Hôm sau e gọi cho 1 đồng nghiệp đi ct cùng ch hỏi về c ý.Thông tin là thật, c ý có gd, 2 con, lớn tuổi và thỉnh thoảng hay nt trêu mọi ng trong đội ct.E hỏi cậu kia "' thế có nt trêu e kiểu :e ko là gi trong trái tim a ko? "thì cậu ta bảo "ko." E có nhờ cấu ấy ( ae thân thiết với ch e) tâm sự với ch giùm e và giữ bí mật giùm nữa.
Sau cuộc gọi đó thì chị ý nt cho e, e gọi lại,chị bảo ko có j, chỉ là trêu đùa thôi e, chị thề đấy. E khóc lúc nào ko biết, ko thể n/c đc ,e dập máy. E nt cho chị ý: e đã tin ch e, e đã yêu quý c, sao ch\ lại đùa kiểu như vậy, c có nghĩ nếu c là e thì c sẽ thế nào ko?, Chị ý xin lỗi, thề là ko có j cả. E bảo : thôi muộn rồi, chắc chị đang lo cơm nc cho các cháu,e ko phiền c nữa. Từ đó đến nay đã 10 ngày, e và chị ý ko n/c thêm nữa. Chuyện v/c e vẫn bt như chưa có j xảy ra.
Thi thoảng e nghĩ tới chuyện này, e ko biết có nên tin có kiểu trêu đùa như này ko,hay e đang bị qua mặt? E k biết nữa. E có nên nói chuyện lại với chị ý ko? E có làm j ngu xuẩn trong chuyện này ko?