Em viết bài này em muốn chia sẻ chuyện tình yêu của bọn em và cũng rất mong muốn được nhận lời khuyên, lời quan tâm của mọi người nhiều lắm!!!..


Bọn em đã yêu nhau được 9 tháng. Anh là Thạc sĩ Cầu Đường đã có 1 công việc ổn định tại 1 cơ quan nhà nước . Dạo đầu về cơ quan được 5 tháng nên công việc Anh không phải đi công tác xa...Và đó cũn là cái thời gian đầu bọn em được biết rồi yêu nhau, gần nhau nhiều nhất. Đối với em , lúc đó và bây giờ cũng vậy. Anh là một người rất biết quan tâm , yêu và chiều e. Người ta nói dân kỹ sư khô khan nhưng Anh là 1 người sống tình cảm và nhìu lúc còn biết cách làm e vui những lúc buồn nữa;không có một lời nào nói đến con người Anh..." duy chỉ có Công việc "


... Sau thời gian dạo đầu 4 tháng đó , Anh được cơ quan cử đi làm Tư vấn giám sát Công trình ( có thể kéo dài đến 7 tháng ). Thời gian đầu khi xa nhau hai đứa nhớ nhau nhiều lắm. Dù công trình có xa nhưng bọn em vẫn cố gắng 1 tuần gặp nhau 2 lần.. Đi lại khá vất vả nhưng bọn em vẫn cố gắng. Rồi 1 tuần gặp 1 lần , 2 tuần gặp 1 lần.. những lúc cần Anh, nhớ Anh không có Anh ở bên cạnh em đã tủi thân và hay khóc nhiều lắm sau đó lại tự dặn lòng mình phải cố gắng và hiểu công việc Anh ấy. Đúng là xa mặt cách lòng. Có những lúc ;không chịu được công việc đi xa , bận bịu cả ngày lẫn đêm của Anh em đã khóc và giận Anh lắm. Bọn em cũng thi thoảng hay cái nhau nhiều . Anh cũng hiểu em nhưng không thể về bên cạnh em lúc đó. Nói rằng cố gằng vì nhau..thông cảm cho Anh và công việc của Anh ấy ;Em buồn lắm nhưng vì Em và Anh ấy bọn em lại cố gắng. Anh nói rằng sau công trình này Anh sẽ cố gắng không đi nhiều nữa và luôn nói rằng : " Em tin vào Anh "


Cho đến bây giờ còn hơn 1 tháng nữa công trình xong , Anh ấy muốn cuối năm 2 đứa cưới nhau. Nhưng thực sự bây giờ em đang rất bối rối lắm.;Em rất yêu Anh ấy nhưng tính chất Công việc của Anh ấy em vẫn chưa quen và rất sợ sau này lấy nhau rồi phải xa chồng trong 1 thời gian dài... em sợ lắm. Sẽ phải 6-7 năm khó khăn lắm. Em cũng cố bảo mình hiểu cho Anh ấy nhưng em sợ có những lúc mình yếu đuối mình không thể nào... Còn con cái , cuộc sống gia đình . Em có nên tiếp tục Yêu Anh ấy hay không ?????....