Em có nên thả chồng về VN trước không? và mua đất hay mua chung cư ở HCM?
Các mẹ thân mến!
Mấy hôm nay đọc về ngoại tình đau hết cả đầu. Em đổi gió nhờ các mẹ cho lời khuyên về vấn đề sát sườn, cơm áo gạo tiền đây ạ.
Tình hình 2 vợ chồng em học ở nước ngoài, chồng 1 năm nữa, em thì 2 năm nữa mới xong. Vợ chồng em có chút tiền ~1 tỷ, muốn mua đất hoặc nhà chung cư ở HCM, sau này về đó làm việc.
Chồng em thích mua chung cư, vì số tiền đó có khi cũng mua được cái chung cư nhỏ nhỏ gần mấy quận vành đai trung tâm. Và mục đích của hắn là sau này học xong hắn về trước kiếm việc trước, em sẽ ở lại về sau :(:(
Em muốn hắn học xong ở lại chờ vợ học xong rồi về cùng. Trong lúc chờ vợ thì hắn có thể làm thêm việc vặt hoặc học thêm cái gì đó. Nhưng hắn có vẻ thích về hơn nên nói "ở đây làm việc lặt vặt là việc gì?, học thêm gì nữa, anh chán học lắm rồi". Thêm vào đó hắn cứ luôn lấy lý do "hiện tại có nhiều mời chào, nhiều cơ hội, mình không về coi như mất. một, hai năm nữa, tiến sĩ đầy, lúc đó càng khó xin vào những vị trí đó..." Em nghe hắn nói không phải không có lý nhưng suy cho cùng vợ chồng sướng khổ có nhau, em đã vì muốn vợ chồng gần nhau nên cũng cố sống cố chết học và thi để được gần chồng, giờ chồng học xong định "bỏ trốn", nghe rất chi là hụt hẫng. Ngoài ra em ko phải là người tham vọng mình hay chồng phải là ông nọ bà kia, chỉ muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc và bình yên, điều này có vẻ không hợp với chồng.
Giờ quay lại chuyện đất. Em thì muốn mua đất vì chỉ có đất không có nhà thì cái việc mong về VN sớm của hắn sẽ chững lại, dễ thuyết phục ở lại với em hơn. Vả lại 2 năm nữa về, muốn có nhà ở ngay thì bán đất đi mua chung cư. Đất sẽ không xuống giá, chung cư sẽ bị cũ và xuống giá. Em nghĩ thế đúng không nhỉ? Hay em cứ tìm cái chung cư, mua va sau đó cho thuê, không biết nhu cầu thuê ở HCM có cao không? nhà mình mua mà chưa ở, cho họ thuê, họ phá, bôi bẩn ra sau này mình về sửa cũng chết.
Các mẹ thông thái cho em lời khuyên, nên mua đất hay mua chung cư với số tiền 800-1ty? và có nên để hắn về VN trước không? Em mong là học xong hắn xin được postdoc ở nước nào đó, vợ chồng xa nhau cũng được chứ không muốn xa nhau khi một đứa ở nước ngoài, đứa ở VN. Mình ở VN còn được chứ mấy lão này đang ở nước ngoài ngoan, không có cơ hội, thả về VN nhiều khi không biết đâu mà lần các mẹ ạ.