Chào các thành viên trong WTT,


Bây giờ đã hết giờ làm việc, em muốn về nhà với con gái nhưng không muốn bước chân về ngôi nhà ấy nữa, nơi em ko được chờ đợi....


Tất cả chỉ vì chồng em quá nhu nhược, đến độ hèn nhát để cho cả gia đình nhà chồng coi em như một kẻ ghê ghớm lấn lướt chồng.


Chồng em là một người tốt bụng nhưng vô tâm và không có ý chí, em không hiểu tới 5 năm tới anh ấy sẽ làm được gì, khi em lấy anh ấy, tất cả mọi thứ trong nhà và cái nhà anh ấy ở đều được cha mẹ cho, anh ấy không có gì cả.


Khi về nhà, em phải dành dụm tiết kiệm để mua sắm mọi thứ, chồng em không ghóp tiền, cũng không ghóp công, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.


Cưới nhau đã được gần 2 năm, con gái em cũng hơn một tuổi rồi, em thì khá vất vả trong công việc nhưng có thời gian là về với con, còn chồng em có thời gian là rủ bạn đi nhậu.


Anh ấy là kẻ nghiện rượu, chỉ thích uống rượu thôi, chưa bao giờ muốn ở bên gia đình vợ con nếu có thời gian.


Em vẫn thương chồng nhưng sống không có định hướng và nhu nhược thế này (để em gái anh ấy sang chửi bới em mà vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì) thì không biết mẹ con em có chuyện gì anh ấy có thể bảo vệ?


Nói thật là vì anh ấy nhu nhược và bất tài nên em không tôn trọng anh ấy. Còn anh ấy luôn muốn dằn vặt em vì em là người vợ hơn chồng.


Có nên tiếp tục sống trong buồn chán và không định hướng như thế này không ạ. Em còn nhiều chuyện nhưng chưa kể được. Mai em sẽ kể tiếp và mong sự tư vấn của mọi người.


Rất cảm ơn mọi người.