Em có nên phẫu thuật thẩm mỹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
Chào mọi người! Bình thường em ko hay lên mạng nhưng hôm nay em có chuyện cần được chia sẻ và xin ý kiến của mọi người. Xin giúp em với ạ!!
Em năm nay 28 tuổi, đã có gia đình và một em bé nhỏ. Vợ chồng em quen nhau từ lúc học ĐH, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm nên rất hiểu và tin tưởng nhau. Nhưng có một chuyện xảy ra gần đây làm em không thể tin tưởng chồng được nữa. Dạo gần đây thấy anh ấy cứ ôm khư khư cái điện thoại, đi tắm cũng đem vào, mà bình thường có bao giờ chồng em đụng đến cái đt đâu. Tò mò quá nên đợi lúc anh ngủ say em mở đt anh ấy ra xem thử có gì bí mật, thì em phát hiện có một sđt không lưu tên nhưng hay nhắn tin cho chồng em từ lâu với tần suất dày, cứ hay hỏi han rồi rủ đi chơi. Dựa trên lời lẽ trong tin nhắn và theo trực giác phụ nữ thì em nghĩ đây là một cô gái có tình cảm với chồng em lâu rồi, ban đầu anh lờ đi nhưng gần đây bắt đầu trả lời tin nhắn và cũng có ý đồ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ đó.
Sau khi biết được việc đó em buồn lắm, không biết anh còn thấy thiếu thốn điều gì ở tổ ấm này mà phải tìm kiếm thêm bên ngoài, và cũng không biết làm sao để giữ gia đình hạnh phúc? Em đem chuyện tâm sự với một chị làm chung công ty thì chị bảo rằng sau khi sinh con em không còn rạng rỡ như lúc trước nữa, đàn ông thương vợ thì thương chứ nhìn mãi cũng “nản” lắm, sẽ chán dần thôi, bề ngoài dù sao cũng rất quan trọng đối với phụ nữ. Chị khuyên em nên dành thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn, đặc biệt là nên đi hút mỡ và trị rạn da vì sinh em bé. Em về ngẫm lại thì thấy đúng thật! Từ ngày sinh con, vóc dáng em “xuống cấp” hẳn, em thì bận túi bụi từ chuyện công việc đến chuyện gia đình, chẳng còn thời gian để nghĩ đến ngoại hình. Nhưng chuyện chồng nhắn tin với cô gái kia, thêm lời khuyên chị đồng nghiệp em đã suy nghĩ khác.
Em đang định đi thẩm mỹ và đang cân nhắc nhiều thứ. Liệu em có nên làm vậy để “tân trang” không ? Và sau khi làm như vậy thì em có giữ được chồng không? Em biết là thẩm mỹ mang lại nhiều rủi ro nên em cần xin ý kiến của mọi người, và nếu có thể thì cho em xin vài địa chỉ làm đẹp có uy tín và an toàn (em ở TP HCM).