Em có một việc khó xử quá, suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra hướng giải quyết, nhờ các mẹ tư vấn giúp em với nhé.
Chuyện là thu nhập chính thức của chồng em thấp hơn em nhiều, em biết chồng có nhiều khoản khác nhưng không bao giờ đưa cho vợ mà chỉ đưa đúng phần lương chính thức. Em thì cũng không quan trọng việc chênh lệch thu nhập này, chỉ mong chồng quan tâm đến con cái, gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Thế nhưng nhiều khi trong cuộc sống có va chạm, chồng lại bảo " cô ỷ mình làm ra nhiều tiền nên muốn nói gì thì nói", nhiều hôm chồng đi nhậu đến 12h đêm mới về, cằn nhằn vài câu thì thế nào cũng lại điệp khúc tương tự như trên. Và quan trọng hơn là chồng luôn muốn em nghỉ việc ở nhà, dù rắng với khoản chồng đưa hàng tháng thì chẳng thể nào đủ để mua sữa cho con và đóng tiền học (ở trường mầm non quận) chứ đừng nói đến các khoản chi phí khác. Em đang mệt mỏi kinh khủng, nửa muốn nghỉ việc, nửa lại lo nghĩ thì lấy gì mà sống, em cũng từng hỏi chồng câu này thì được trả lời "tới đâu hay tới đó, không có thì lấy tiền tiết kiệm mà tiêu".
Các mẹ giúp em với, em nên làm thế nào bây giờ? Cảm ơn các mẹ rất nhiều!!!