em có một số việc mà nghỉ hoài vẫn không thông, nhờ các mẹ tư vấn dùm em
em đang làm việc ở một bv nhà nước, em làm được 6-7 tháng rồi, công việc em cảm thấy nhàm chán lắm, lắm lúc đến trước cửa cơ quan mà không muôn bước vào, em thấy trì trệ lắm, ko phát triển hay học hỏi thêm được gì về chuyên môn, toàn đấu đá, cạnh khỏe, đâm thọt sau lưng nhau thôi, ngoài mặt thì cười cười mà sau lưng toàn mưu mô, lúc nào đầu óc cũng phải căng ra để cảnh giác, suy đoán ý người này, ý người nọ. Em ký hợp đồng chính thức mới 6-7 tháng, nhưng em đã làm được 1 năm rồi, lương lậu cũng khoảng 4tr/tháng.chồng e cũng khoảng 5tr/tháng, chồng em làm chỗ khác. 2 vợ chồng mới cưới, đang ở riêng, chưa có con cái gì.
em thì muốn nghỉ việc, vì thấy áp lực quá mà lại không phát triển gì được. em định nghỉ việc rồi em sẽ đi học thêm một khóa chuyên ngành nữa rồi mới xin việc. khoảng 6 tháng gì đó .
nhưng kẹt nổi em cũng dự định có em bé, nếu nghỉ việc thì kinh tế trong nhà kẹt lắm, em chưa biết phải tính sao nữa. các mẹ giúp em với,