Cách đây 3 tháng em có kể trên diễn đàn chuyện gd em, đại ý là chúng em cưới nhau dc hơn năm, có bầu bé trai, hiện con em đã 9 tháng tuổi rùi, cháu rất kháu khỉnh bụ bẫm và giống bố.
Chồng em thì như đã kể là một người bố, người chồng trẻ con, ham chơi, môn nào cũng hay và hay nhất là môn chơi gái ạ. Chồng em bản tính dc cả nhà nuông chiều, nhất là mẹ chồng, cộng thêm công việc hay phải làm ca kíp giờ giấc lung tung nên hay nói dối em để đi chơi và quan trọng là HIỆN GIỜ ANH ẤY ĐÃ YÊU SAY ĐẮM MỘT CÔ GÁI.
Yêu nhau mấy năm em đã chứng kiến vài lần anh ấy hễ cãi nhau là đi với ng khác, nói yêu ng ta say đắm, đến khi chán quay về thì lại xin em tha thứ, hồi đó em nghĩ là thôi thì mình cãi nhau với anh ta, anh ta đi với ng khác là lẽ bt, chỉ cái gì là đích thực của anh ta thì mới đọng lại cuối cùng. vậy nên em bỏ qua.
Lấy nhau xong chồng đòi dọn về nhà ở với bố mẹ (để có gì tiện đc mẹ cho tiền đi chơi và để tránh đôi co với em), nói thế nào cũng ko nghe mặc dù hai vợ chồng có chung cư riêng. Thôi em ko lan man nữa mà tập trung vào vấn đề chính, đó là GÁI của chồng ạ.
Gái và chồng quen nhau theo em đoán chắc được 1 năm, yêu nhau thì chắc khoảng 9 tháng, 3 tháng chồng lưỡng lự, chắc là lúc đó em bầu bí nên vẫn còn tí thương xót.
Khi em sinh cháu dc 1 tháng thì người thân bạn bè có nói bóng gió là, dạo này bận bịu con cái quá hay sao mà để cô khác chăm chồng hộ thế. Rồi nhiều lần em vô tình bắt gặp tin nhắn của chồng cho Gái, nội dung là ghen tuông chi đó, chồng có vẻ rất ấm ức vì cô ta có nhiều bạn trai.
Nói về Gái, sau khi tìm hiểu em dc biết cô đó chưa chồng, kém chồng em một tuổi, ngoại hình khá bắt mắt, con nhà tử tế, nếu xét góc độ hấp dẫn thì Gái phải cua được nhiều đàn ông chưa vợ, thế mà lại say chồng em mới khổ thân em chứ.
Cháu được 3 tháng, em và chồng suốt ngày cãi nhau, cơ bản do chồng đi chơi nhiều, em cũng ko quan tâm, nhưng đi chơi về xong ở tịt 1 phòng, để mẹ con em ở 1 phòng, con khóc mặc kệ, ăn uông ngủ nghỉ của con một tay em lo tất, giúp việc thì là họ hàng của nhà chồng, lại vụng và bẩn nên em chả thèm nhờ, nhờ chỉ tổ cãi nhau với Mẹ chồng.
Đến lúc này chồng bắt đầu đi chơi với Gái nhiều hơn, em nghe bạn bè em bảo chồng còn giới thiệu với công ty, bạn bè thân là sẽ cưới Gái làm vợ 2, cướp con em để về cho Gái nuôi (chồng còn bảo Gái học giỏi hơn em chắc chắn nuôi con tốt hơn). Em có đôi co và đòi rõ trắng đen thì chồng vặc lại: tôi với Uyên (Uyên là tên Gái) bạn bè đàng hoàng, mọi ng đều biết chả có gì giữa chúng tôi cả, nếu thích dấm dúi thì việc gì phải đi chơi cả hội. Tôi ko thể vì cô mà mất mặt, mất anh em bạn bè.
Suốt thời gian mệt mỏi như thế, con thì ốm đi viện liên miên, cũng chả thấy mặt chồng đâu, em nản quá quyết định ôm con về nhà mẹ đẻ. GĐ em thông cảm và rất thương cháu nên cho mẹ con em tá túc dài hạn luôn.
Em yêu cầu chồng chu cấp cho con, mỗi tháng 15T, chồng đồng ý, với đk tuần em phải đưa con về 2,3 lần để chơi với bà nội. Bà nội dù rất ức chế vì em bỏ nhà đi nhưng ko thèm nói gì, cứ một mực lỗi ko phải do con bà, nếu con bà mà đi Gái thì bà sẽ đứng ra xử lý. Vậy là bà bảo với mọi ng, em gây sự, ko làm tròn bổn phận, trốn tránh trách nhiệm ---> ko chấp nhận loại con dâu như em.