Bài viết này có lẽ quá phổ biến và khá nhiều mẹ giống em ? có người sẽ cho rằng điều em phải chịu thì đầy người còn khổ hơn! Nhưng lúc này em quá bế tắc, em muốn tìm lối thoát tốt nhất cho con gái em và bản thân !


Vợ : Ông ngoại tính gia trưởng, muốn tống quách con gái đi chống lày cho yên ổn, nghỉ ngơi ko phải chăm lo gì nữa ...


Mẹ chồng rất thích chơi với các cháu, khuôn mặt luôn tươi cười niềm nở, khi em ốm còn đến thăm ( bà đi kiếm vợ cho con mà )


Nghĩ Chồng công việc ổn định ko tu chí lắm nhưng cũng hiền lành ngoan ngoãn ... chắc sẽ ko bồ bịch


--> sai lầm lớn từ lúc quen đến cưới 8 tháng


Chồng : người Uki, trẻ bắt nẹt đc, tính hiền ... 32 tuổi cần lấy vợ rồi. lấy cho bà nội đỡ giục , đỡ chửi bới quát tháo.


Sự thật : chồng yêu vợ không ? Chồng chưa bao giờ nói trừ khi mới ... xong


Chồng phát ngôn : tôi lấy vợ vì mẹ ép


Mẹ chồng : tìm vợ cho con vì nghĩ nó lông bông thế có vợ có con chắc sẽ ít ham chơi, sống có trách nhiệm hơn . Đối xử với con dâu khác xưa 80% >.< " đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành " nồi thịt cháy ( vì mẹ nói nhanh lại líu lưỡi, con dâu căn giờ sai >.< ) mẹ chửi ĐIÊN, NGU SI TỨ CHI PHÁT TRIỂN, DỐT NÁT , ĐẦN ĐỘN ...


Con dâu quỳ xuống van xin bà , bà ko thương lại CHỬI TỪ TRƯA ĐẾN TỐI ...


Mẹ chồng :Pha sữa cho con 170ml. chồng pha quá tay 200ml. mẹ chồng CHỬI : THẰNG CHÓ, THẰNG NGU SI, THẰNG MẤT DAY, KHÔNG BIẾT LÀM GÌ, SỐNG VÔ TRÁCH NHIỆM ...


Mẹ chồng : trần giá cũng bắt trần bát bé đỡ tốn nước hơn, nấu canh lỡ đổ nhiều nước cũng chửi, thái phải đúng hơn 1/3 nhưng ko được đến 1/2, lấy cân ra cân ko đúng - lại CHỬI NGU ..


Mẹ chồng : ăn mặn bố chồng ăn nhạt , con dâu ăn mặn ... cháo của cháu ăn mặn... nhưng mẹ chồng vẫn kêu nhạt .. lại CHỬI


.......


Và mẹ chồng em còn CHỬI rất nhiều không chỉ em, chồng em mà còn cả bố chồng cũng gánh chịu .


Chồng và bố chồng ko chịu đc thì ĐỔ LÊN ĐẦU EM ...


Chồng : vợ mới đẻ đc 1 ngày .. nằm bẹp vẫn cố dậy chăm con ... 2 mẹ con ôm nhau ngã , mẹ gọi cứu , đạp phá ầm ĩ để mong chồng nghe thấy ... nhưng vẫn ôm game


Chồng : du hí với bạn bè dối vợ đi HP léng phéng ... vợ uki ko seo >.<


Chồng : con nôn trớ, gắt ngủ khóc lóc .. mẹ ôm con, chồng ôm game


Chồng : Vợ phải bán hàng, chạy hàng mưa gió , có hôm đi cả ngày chỉ kiếm đc 20k ... Chồng vẫn ôm game


Chồng : Vợ ôm con cơm nước, dọn dẹp. vẫn bị MC chửi... Chồng đi chơi game qua đêm


Chồng : sửa nhà sửa cửa ... đập phá dọn đồ, cơm nước, cho con ăn... làm đủ việc ... Chồng đi chơi game 2 ngày ko tin tức


Chồng : Lương 1 năm ko có, vợ thương ko biết gì vẫn giúi tiền cho... nhưng ko hiểu sao chồng vẫn có tiền Triệu để đổ vào game, cafe bạn bè ?


Chồng : bố vợ cấp cứu bệnh viện ... vợ đêm hôm chạy thục mạng đi ... chồng bảo đi trc đi, chơi game nốt đi sau ... ???


Chồng : chửi vợ con ĐĨ, CON ĐIÊN , ĐỊT MẸ MÀY , SƯ BỐ MÀY ... vì .. vợ duy nhất 1 lần giận quá mất khôn. lúc chồng xuống nhà đã rút phích điện máy tính ... mặc dù cái máy tính đã đc SHUTDOWN


.......


Vợ : mệt quá ko dám kể nữa... vì vợ biết vợ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng đc ... cho đến 1 ngày ...


Chồng : tôi lấy vợ vì mẹ vì bà thôi đấy nhé !


BMC : dâu nhà ngta tháng kiếm 1000$, dâu nì thì sao nhỉ, giờ vẫn còn muốn học lên cao làm gì ? ...


( khổ nỗi, chồng em chưa 1 ngày nuôi vợ , nuôi con đc 1 năm là tốt lắm rồi ... )


Vợ : kém chồng 7-8 tuổi , sv mới ra trường ... ông ngoại tuyên chỉ : con dâu phải ngoan, chăm chồng, chăm bố mẹ, yêu bố mẹ là yêu chồng, phải nhẫn nhịn. chịu đựng ... con dâu là con ruột ngta rồi, bố ko dính gì đến nữa ...


Vợ : sợ chồng kêu ka , sinh con ra thì yêu con hơn chồng , bắt chồng làm đủ chuyện ko được chơi với bạn bè, tụ tập ... -> vợ quyết tâm ko muốn chồng ghét, chồng bỏ rơi theo đứa nào ... nên tâm niệm, cố chăm con, chăm chồng, để chồng ko xấu hổ với bạn bè . sinh xong 3 tháng cố kiếm cơm nuôi con, thi thoảng cũng phải sắm cho chồng cho con.. cũng ko muốn vc ko hiểu nhau, cũng dành time chăm chút cho chồng, time riêng tư để nói chuyện hiểu nhau hơn ... ko để cho chồng pha sữa đêm hay phải thức trắng đêm bế con như vợ ... chăm con cho khỏe , béo tốt để chồng còn khoe với bạn bè ... vợ cố gắng cố lắm ... vợ biết đôi khi vợ cũng hơi vụng những nếu có time rảnh vợ vẫn cố gắng làm món ngon nịnh chồng , vẫn cố gắng tổ chức những ngày nghỉ ngày lễ để gia đình vui vẻ đoàn tụ ....