Gần cả tháng nay vợ chồng mình không nói chuyện với nhau.Ngủ chung giu72ng nhưng sao anh khôngnói một lời.Mình là con gai thành phố chính gốc,lấy chồng miền tây,về làm dâu nhà chồng và bắt đầu từ một con số không.Thế mà ảnh không nghĩ đến điều đó.tiệm net lam ăn thua lỗ mình phải bỏ tiền ra để bù,để trả nợ,thậm chí bán cả bọ vàng cưới,rồi anh dọn về nhà.một mình mình gánh tất cà mọi chuyện gia đ2inh đi chợ nấu co8m,lo ca nhà,đi làm mà không một ai phụ.Trong khi đó lương của mính chỉ có 1tr,nuôi luon cả anh chị chồng .Thế mà chồng mình chẳng hiểu cho mình.Hỏi có ai chiều cồng như mình không,ổng thèm rượu mình mua về cho ảnh uống,lắm lúc không có tiền ảnh lại hỏi sao không mua cho anh,mua co tốn bao nhiêu đâu.thực sự mình tuổi thân lắm.Nghĩ có con rồi anh sẽ thay đổi,từ lúc có mang đến khi sanh anh không một ần đưa đón,một me một con đi làm có khi 11h khuya mình mới về đến nhà,mưa gió khôgn một lời hỏi thăm,thặm chí con có khỏe không cũng không cócó bữa anh bỏ đi cả đêm mặt cho mình thừc chờ cửa thắt thỏm lo âu,sáng về xem như không có chuyện gì.Ngàay mình lên tp sinh con,anh ko có mặt,trưa hôm sau anh lên sáng sớm anh lại trở về không ở được với mẹ con mình một ngày,rồi mình về nhà mẹ, ở 3 tháng anh lên thăm được 2 lần một lần là đầytháng con,một lần là tết,mỗi lần lên ảnh đưa mình vài trăm sau đó lại lấy đi hết với li do mua đồ thêm cho tiệm net.Mình không giữ được một đồng ngay cả tiền đồng ,ngay ca tiền đi sanh cũng đ bố mẹ và anh chị ruột mình cho mình.H5 hàng bên chồng không một ai lên thăm.ngày trở về đi làm,làm sáng thì gửi con cho chị chồngmỗi tháng trả công,làm chiều thì sáng đi chợ,giữ con,nấu cơm,tối về thì ngồi giặt đồ.nhờ anh giữ con thì khôn gđược 10p đã đưa người khác ẵm, lại còn nói sao cứ đi bỏ con hòai khôn lo cho nó.mình kông đi làm thì tiền 9âu mua sựa cho con,đã thế mỗi tháng bố mẹ mình còn gửi tiền phụ mình mà tiền đó chỉ lo trả nợ cho ảnh, mình không xài được đồng nào cả,tất cả vàng bạc của mình đều lần lượ đội nón ra đi.anh không một lần phụ giúp,có nhờ anh cũng không làm thế là minh làm lấy,tuần rồi anh đi chơi không nói với ma 1 chồng hay mình một tiếng,anh bỏ tiệm đi từ sáng đến tối,mình hỏi anh ko coi má và em ra gi hay sao anh đi không nóigì cả,anh lại nạt im đi.sáang nay mình lấy tiền đi chợ trong tũ không còn một đồng ,mình hỏi tiền tiệm anh có giữ khkông anh trả lời đưa má để đong tiền mạng,mình nói đưa mình 50 đưa má đi chợ,ảnh lại nói đưa rồi,khi ình hỏi má chồng thì má chồng mình bảo chưa đưa.mình cảm thấy chán lắm rồi mình có nên li dị về nhà bố mẹ không.các anh chị cho em lời khuyên với.em cảm thấy bế t ắc wá.