Trước tiên, xin lỗi mọi người trước khi em xin 1 lời khuyên chân thành ạ.


Em là con trai, đã ly hôn vợ được 6 tháng, lúc đó, con em gần 3 tuổi, nhưng tòa cho mẹ cháu nuôi. Và bảo 2 năm nữa, anh làm đơn, chúng tôi sẽ cho anh nuôi.


Chúng em chia tay, vì cô ấy muốn làm lại với người yêu cũ, 6 tháng qua em không biết tin tức gì, và cũng ko muốn biết. Vì sau khi chia tay 1 tháng, em có nhắn tin hỏi thăm về cuộc sống. Cô ấy bảo. Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng hãy để cho vợ chồng em được yên.


Em ức chế quá, từ đấy ko liên lạc nữa, khi chia tay, em xin níu kéo 3 lần, đến lần thứ 4 - ông chủ phiên tòa cáu, bảo mày là thằng đàn ông thiếu gì gái mà phải quỵ lụy thế. Nó là con gái, nó thiệt hơn vì có con rồi.


...............................................................................


Chỉ vì tự ái khi cô ấy nhắn tin lại như thế, và sợ phải nhìn thấy cô ấy trong tay người đàn ông khác trước mặt mình, nên tôi đã ko đủ can đảm sang thăm con gái suốt 6 tháng qua. Và cũng vì tôi muốn quên cô ấy thực sự, đến bây giờ đã ko còn đau như trước, nhưng vẫn còn rất quý 2 mẹ con cô ấy.


Xin hỏi các anh - các chị, bây giờ tôi muốn đi thăm con gái có nên hay ko? Suốt 6 tháng qua tôi chỉ ngăm ảnh, xem clip tôi quay con gái lúc cháu còn ở bên tôi. Chắc bây giờ cháu cũng chả biết tôi là ai. Tôi có nên đến thăm cháu ko, cách nhau có 7km thôi ạ, nhưng phải đi qua phà, nên thành ra 6 tháng qua ko ai chạm mặt ai. Em cũng ko biết cô ấy có lấy chồng chưa nữa.


Tôi ko vô trách nhiệm với con, nhưng ko đủ tự tin đối diện với sự thật người con gái mình yêu, ôm hôn hay tình cảm với 1 người khác khi mình đang chơi với con gái. Vì trước khi chia tay, cô ấy sống ly thân với tôi, suốt ngày. gọi điện cho 1 thằng bộ đội nói rất tình cảm như chồng, trước mặt tôi, và gọi tôi là nó, thằng ...


=> Em xin lời khuyên của các anh chị. Có nên đi thăm con gái ko, em chỉ định, đứng từ xa, nhìn cháu, nếu cháu đi học, thì đến nhà trẻ nhìn 1 lúc rồi về. Chứ ko muốn gặp mẹ cháu, tôi sợ vết thương lại trở về khi đã cố gắng quên.
Từ ngày chia tay, tôi chưa đi tìm hiểu ai cả.