Chồng em đã gửi đơn ly hôn em năm ngoái, sau đó, gần đến lúc tòa xử ly hôn thì rủ nhau rút đơn về. Sống lại bình thường nhưng tưởng rằng anh ấy thay tính đổi nết nào ngờ lại vẫn đâu vào đấy, vẫn sống kiểu coi thường vợ và nhà vợ, chê vợ kiếm lương nhà nước ít ỏi, cậy có cái nhà 4 tầng, cậy kiếm được nhiều tiền hơn vợ. Đi đâu cũng chê bai vợ và nói với mọi người rằng không yêu vợ, sắp ly hôn rồi.... Năm nay lại vậy, anh ta bức xúc việc 2 vợ chồng mâu thuẫn nên lại làm đơn ly hôn mà không cho e biết.
Em xác định ko thể kéo dài cuộc sống chung với anh ta rồi và trong lúc phát hiện ra anh ta lại gửi đơn ly hôn tiếp e đã dọn quần áo rời khỏi nhà, bỏ anh ta, bỏ đứa con gái xinh xắn, cá tính và yêu mẹ khóc khàn cả giọng vì muốn theo mẹ.
Xa con mới vài giờ, em đã thấy lòng se lại, thương nhớ con quá, em muốn đem con đi cùng nhưng ngặt lỗi luơng nhà nước thấp, nhà cửa ko có, biết lấy gì nuôi con, trời nóng bức ở trọ chật chội khổ thân.
E không biết việc mình làm có đúng đắn không, có nên mang con đi cùng hay để lại cho chồng cho con mình có đủ vật chất. Em hứa với con là bao giờ con lớn, mẹ mua đựoc nhà sẽ đón con về ở cùng. Em thực sự rất đau khổ và không lối thoát.