Chả là vì công việc ngày càng khó khăn nên chồng em sang campuchia làm ăn được 1 tháng rồi.Em nghe ngóng thì thấy bên đó chồng em cũng được mấy em quán cà phê gần chỗ thuê trọ giúp đỡ nhiệt tình lắm mới tìm được mặt bằng và các mối quan hệ để làm ăn (vô tình bố chồng sang thăm chồng về kể như thế).Em thì đang bận con nhỏ đang bú mẹ nên chưa đi thăm anh ấy được nên cũng chẳng biết bên đó chồng em sống và buôn bán thế nào.Nhưng chồng em và thằng em chồng thì đều trẻ trung,đẹp trai,khéo ăn nói và cũng mê gái nữa nên em cũng nghi nghi là có vấn đề.Hỏi chồng em thì chồng em nói là mấy con bé đó anh chỉ nhờ nó giúp đỡ trong bước đầu đang khó khăn như vậy chứ với anh chỉ có em là vợ,bây giờ và mãi mãi.Em thì vẫn biết tính chồng em cũng thích gái đẹp,thích chinh phục lắm nhưng chồng em cũng rất coi trọng gia đình và danh dự,rất yêu 2 đứa con.Chỉ có điều này em rất lăn tăn là vì chồng đi xa nên em và các con rất nhớ nhưng gọi điện hay nhắn tin đều rất tốn tiền,1 tháng 2 vc mất 2tr tiền điện thoại mà nt,gọi điện đều vội vội vàng vàng, nên em mới sắm 2 cái điện thoại android để vợ chồng liên lạc miễn phí bằng phần mềm viber.Nhưng em gửi qua cả 1 tháng rồi cũng chẳng thấy chồng em sử dụng đến.Hỏi thì bảo là chưa biết tiếng nên chưa hỏi được,rồi tìm được quán bán sim 3g nhưng chủ đi vắng,hết lý do này đến lý do khác.Chồng em thì không thành thạo lắm về điện thoại nhưng thằng em chồng lại rất giỏi mày mò.Em gọi nói chồng em cho gặp nó,lần nào cũng kêu nó đang bận,nhắn gọi lại cũng không thấy gọi.Mà phần mềm này chỉ cần mua sim 3g về đăng ký là gọi được chứ khó khăn gì đâu mà mò cả tháng cũng không ra.Trong khi anh trai em cũng ở nước ngoài độ 1 tuần anh ấy đã làm được,trong khi anh ấy cũng không biết tiếng,không quen ai.Em vẫn nghi là chồng em không muốn gọi điện miễn phí vì sợ em gọi nhiều lộ việc anh ấy đã có vợ con ở việt nam nhưng em không có cơ sở để khẳng định.Em định 1 tháng nữa cai sữa thằng út rồi qua thăm anh vì cũng chỉ 500km là đến nơi rồi nhưng thấy anh nói để ổn định đã rồi qua.Trong khi anh đã thuê được cửa hàng,đã buôn bán rồi có gì đâu mà phải ổn định.Em rất bực mình vì mình thì chỉ muốn vợ chồng ở xa thì có cái liên lạc thường xuyên nhưng chồng em thì lại muốn né tránh.Nói cả tháng rồi em cũng chán và em cũng có tự trọng của em nên em định không thèm liên lạc nữa,để xem chồng em 1 tháng không nói chuyện với vợ con thì sẽ như thế nào?Nhưng em không biết mình làm vậy có vô tình đẩy chồng càng xa mình không?Cả nhà tư vấn giúp em.Cảm ơn cả nhà.