Cuộc sống vợ chồng mình càng ngày càng cách xa, cố níu mà hình như do hoàn cảnh nó đẩy đến mức đấy hay tại cả 2 đều không cố gắng nhỉ. Do vợ hay do chồng đây.


Vợ chồng mình lấy nhau được gần 4 năm rồi, chưa có con. Phải nói cuộc sống lúc lấy rất vất vả, lương thì chỉ đủ ăn là may lắm rồi.Sống ở nhà chồng chật chội. Chưa đến 20m2 mà tận 5 con người. Vợ chồng mình dọn ra thuê nhà, cố nhịn ăn nhịn tiêu thì cũng tạm đủ. Nhà chồng muốn mua đất để nên muốn vợ chồng mình đóng góp tiền vào (nói thật lúc đó mức lương của cả 2 vc cộng vào mới chỉ có 7tr, thuê nhà và chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ, lại còn mc bắt đóng tiền mua đất nữa cơ chứ). Thôi thì đóng toàn bộ lương chồng. 2 vc đành phải dọn về nhà bố mẹ đẻ mình. Hi vọng sau này trả hết tiền mua đất mình sẽ được hưởng cái ngôi nhà cũ.


2 năm qua đi, số tiền nợ cũng trả xong, nhưng mẹ chồng lật lọng, không cho 1 cái gì cả.Bà kêu nhà bà để cho thuê lấy tiền hưu tuổi già.


Cuộc sống vợ chồng mình lúc này cũng đã khấm khá hơn. Nói là khấm khá hơn nhưng là đỡ hơn lúc trước mà thôi. Chứ làm ra bao nhiêu đổ tiền chữa bệnh để có con hết rồi còn đâu.Nhà chồng ko hỗ trợ nổi 1 đồng nào.Ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.Coi như mình sống với chồng mình nên cũng chẳng phải quan tâm gì đến nhà chồng mình.


1 năm trời ở nhà mình toàn bộ tiền ăn đóng cho bố mẹ mình bỏ ra, chồng ko đưa 1 đồng vì lúc đó phải trả nợ ngân hàng. Giờ hết nợ chồng mình đưa mình 4tr/tháng. Gần 1 năm nay mình tiết kiệm được hơn 100tr, nhờ chồng gửi người quen để lấy lãi cao.Nhưng dạo gần đây ko gửi nữa vì chồng mình bảo ko iên tâm


Mình có nói là đưa mình tiền mình cho người bạn của mình gửi lấy lãi thì chồng mình ko đồng í.Chồng mình nói không tin tưởng. Mình bảo rằng mình đảm bảo, nếu có mất mình chịu trách nhiệm, với lại chỉ cho vay 3-4 tháng thôi. Chứ giờ ko cho vay thì lấy tiền đâu. Vì hiện tại vc mình còn phải chữa bệnh rất tốn kém nữa.Chồng mình hôm sau rút tiền về đưa trả hết cho mình rồi nói là tiền của em e muốn làm gì thì làm và bảo mình từ nay trở đi tiền của ai người đấy tiêu. Con có việc gì thì chia đôi tiền


Mình cảm thấy chán ghê gớm. Từ trước đến giờ mình làm gì là chồng gàn. Nhưng chồng làm gì mình đâu có gàn, kể cả ngày xưa 2 vc chỉ có 15tr trong tay chồng mình thua hết chứng khoán mình cũng đâu đến nỗi nói thế. Vậy mà giờ đây vì mình muốn mang tiền đưa bạn vay mà chồng mình lại nói thế, hầu như khoản tiền này là tiền của mình dành dụm là chủ yếu. Mình chỉ muốn có thêm thu nhập thôi vì tới trước mắt còn cần bao nhiêu tiền nữa, chứ mình cũng chịu tủi hờn khi lấy chồng mình. Nhà thì ko có, bố mẹ chồng thì tham lam muốn lấy hết nhà cửa đến con trai trưởng còn chẳng có nhà mà ở phải sống nhờ nhà vợ. Vậy mà giờ đây chồng mình lại nói với mình như vậy?


Mình cảm thấy quá chán, không biết nên tiếp tục cuộc sống này thế nào hay cứ để kệ nó đến đâu thì đến. Mình ko muốn níu nữa.