Em đã từng viết và xóa biết bao nhiêu bài, nhưng hôm nay em nhất định sẽ đăng lên cho các anh chị ném đá cuộc đời em!


VC em yêu nhau 4 năm rồi mới cưới, lúc yêu đó cũng bao phen sóng gió, em đã nghĩ nếu em lấy chồng em bây giờ thì đời em sẽ khổ..vậy mà em vẫn mu muội, vẫn tin những lời hứa hẹn của ảnh. Với 1 phần, lúc đó tụi em đã sống chung với nhau rồi. E cũng sợ rằng nếu không lấy người này em sẽ bị mang tai tiếng 1 đời, rồi em cũng sợ mình đã không còn con gái nữa. Nên chúng em lấy nhau.


Đúng ra là chồng em rất yêu em, nhưng phải cái tính hay ghen, thậm chí là ghen bệnh hoạn nên bao phen em mệt mỏi. Mẹ chồng em cũng biết điều này nên nhiều lần khuyên em là "cố gắng nhịn nha con, đó là gien di truyền rồi, ba con cũng ghen zữ lắm, anh chồng đầu tiên của em cũng ghen điên loạn, túm lại là ghen đã trở thành truyền thống của gia đình rồi. Có muốn sữa cũng không đc.


Hôm nay thực sự em chỉ muốn nói xấu chồng thôi, chồng em bản tính cục cằn, thô lỗ, nói chung là em thấy chẳng đc gì hết. Lễ liếc chưa bao giờ em đc 1 bông hoa chứ đừng nói đến quà, em không hiểu sao lại say mê ổng vậy. Có lẽ vì ngày xưa quen ổng em còn nhỏ quá (21t) lại là người đầu tiên em trao thân, nên em cứ không sao mà bỏ ổng đc.


Lúc yêu nhau, có lần ổng gây lộn với thằng nhóc ở trọ gần nhà, em can ngăn ổng, ổng về phòng quay ra tát em mấy phát. Bây giờ em vẫn còn nhớ như in, cũng không hiểu vì sao mình bị đánh, rồi em nghĩ "xong rồi, mình trao đời mình cho thằng quái vật này rồi, nếu em còn ở với nó thể nào nó cũng sẽ còn đánh em..


Dĩ nhiên là điều đó xảy ra thật, lần thứ 2, thứ 3 thế nào em cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ có lần đầu tiên quá sock nên em nhớ hoài đến giờ, và gần đây nhất là cách đây 5 tháng, em đi làm lại sau 18 tháng ở nhà nuôi con mọn, cơ quan cho đi NT chơi, ổng không cho nhưng em nhất quyết đi, đi về ổng kiếm chuyện và đánh em, nhưng em cũng từng tuyên bố, nếu còn đánh em nữa thì đến chết em cũng đánh lại, thế nên bữa đó e đã cào, đánh lại ổng. Lần đó em làm lớn chuyện, gọi về cho ba mẹ chồng, vì ổng đánh em trước mặt mẹ em. rồi em làm ùm beng lên. Nhất quyết li dị, ba mẹ chồng khuyên sao cũng ko đc. Nhưng rồi ổng vật vờ ngoài đường 2 3 ngày lại chạy về xin lỗi em. năn nỉ em..Em đã mềm lòng như bao lần khác.


Có nhỏ bạn thân em, chứng kiến từ ngày em yêu ổng đến lúc lấy ổng, nó nói em là em không thể nào thoát ra đc cái vòng lẩn quẩn của đời em. mọi chuyện nó cứ qua đi rồi lặp lại, đó là số phận của em. Nó thì tuy chưa từng quan hệ với ai nhưng rất phóng khoáng trong suy nghĩ. Nó nói chuyện đó bt, còn em thì nhiều lý do khách quan, chủ quan khiến em cứ như vậy. không dứt ra đc. Vả lại, tính em không để bụng, cái gì qua rồi là em cho qua, em không ghim gút trong lòng, nên mọi việc mới diễn ra tệ như vậy.


Đến bây giờ con em gần 2 tuổi, tụi em vẫn như vậy, 3 sôi 2 lanh. Em cũng không hiểu sao em lúc yêu lúc ghét ổng. ngày hôm qua em đi với nhỏ bạn, lúc về gọi cho ổng, ổng đag đi câu cá. em chọc ổng hỏi sao ko nghe điện thoại?? đang ở nhà con nào hả? tự nhiên ổng quát @#$% em chẳng muốn nói lại lần nữa. Em tức quá, tới chiều...em nhắn lại 1 tin " Lâu lâu anh lại lôi tôi về hiện thực. thks vì đã nhắc tôi nhớ rằng t đang sống cùng 1 thằng chồng thô lỗ, vũ phu. Nếu khg vì co chắc t cung hok co dc den gio. nhưng mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những gì anh nói và đối xử với tôi"


Tối về em biết ngay ổng lại cười hề hề, rồi chọc cho em cười. Lại qua chuyện. Nhưng thực sự em chán lắm rồi


Sáng nay ổng đi làm, cơ quan ổng gọi hỏi em có ở đó khg( nhà em cách cơ quan ổng 30km) để đi chơi cùng cquan.e nói dạ không thì chị í nói ủa anh K không nói em hả? hôm qua chị dặn ảnh nói em bế con lên đi chơi với cquan mà.


em nghe mà ức chế!!!!Chồng em không hề quan tâm gì đến mẹ con em. e cũng thích đi chơi lắm chứ, thích cho con e sinh hoạt ngoài trờ nữa Rồi chút ổng gọi ổng thanh minh này nọ, nói hồi sáng gọi cho em hok đc??? trong khi tối qua còn ngủ cùng 1 giường??? sáng ổng đi sớm, dt em tự nhiên mất sóng thật. Mà nếu muốn em đi thật thì phải nói từ tối qua để em chuẩn bị chứ? e còn con nhỏ chứ có phải 1 mình đâu??ổng nói ổng cũng đi làm hok đi với cơ quan, nếu em lên ổng mới đi, em cung muốn lên mà?? ổng đối xử với em zậy thật quá đáng. Rồi lúc 2h trưa gọi cho em thì đã say rồi, rồi mới 4h đây gọi lại nói anh đang say lắm. đang đi nhâu em nghe toàn tiếng gái éo éo, ổng nói là mấy con tiếp thị bia.


Hom nay là 8-3 mà ổng đối xử với em như vậy.. Em thật ức chế muốn chết...


chuyện em còn dài dòng lắm tối nay em sẽ post tiếp zụ bên nhà chồng nữa.. giờ con em dậy rồi, em phải đi pha sữa cho con..