Chào tất cả các anh, các chị. Em chắc rằng em còn rất ít tuổi nên em xin xưng hô như này. Em năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Bây giờ em đang rất bế tắc và đau khổ không biết nên ntn cả. Em vừa lấy chồng được 3 tháng. Trước khi cưới chúng em có yêu nhau đc 5 năm mọi người ạ. Khi bọn em mới yêu nhau đươc5 tháng, thì anh ấy đi theo gia đình sang nước ngoài làm việc. 3 năm sau thì về. Chúng em lấy nhau là vì tình yêu. Nhưng thực sự bây giờ em rất đau khổ. Cuộc sống của em cơ cực quá. Khi chưa đi nước ngoài anh ấy là một người chơi bời, cờ bạc. Nhưng rồi anh ấy cũng bỏ được ạ. 3 năm sau khi về nước, anh ấy có mang theo một số tiền cũng ko lớn về nước, tin bạn bè, anh ấy cho vay để hùn vốn làm ăn. Nhưng bị người ta lừa hết, và hiện giờ anh ấy trắng tay, lại mang nợ nần mấy trăm triệu. Chính vì thế mà bây giờ anh ấy lại lao vào con đường cũ, cờ bạc, chơi bời. Hiện giờ anh ấy cũng ko đi làm gì cả, chán nản chỉ suốt ngày ở nhà. Nhưng em vấn quyết định cưới, chỉ vì em mong anh ấy thay đổi cho anh ấy cơ hội làm lại. Em cũng thương ânh ấy, nhưng hình như em đã sai rồi ạ. Bây giờ anh ấy suốt ngày chỉ ở nhà, ko chịu làm ăn gì, bạn bè rủ rê đi chơi. Em đã khuyên nhiều, anh ấy cũng thề hứa rất nhiều. Nhưng em cảm nhận được dường như anh ấy không thay đổi. Có lẽ em đã quyết định lấy chồng quá sớm chăng? Em bây giờ đang tronng thời gian thực tập, chưa có việc làm, nhưng vấn phải xoay đủ nghề, chỉ mong lo được cho mình ko phải nhờ vả nhà chồng. Còn anh ấy chỉ biết ham chơi.


Gia đình em rất hoàn cảnh, e ở với mẹ, vì ngày trc mẹ e nhỡ thì, lấy bố em. Nhưng rồi bố em lại phụ bạc bỏ mẹ con em, bây h thì bố em đã mất. Em thấy rất thương mẹ, nhưng cuộc sống cứ như thế này em chỉ làm khổ mẹ thêm. Nhiều lúc em nghĩ chẳng lẽ em bỏ chồng, vì thực sự em đã phải khóc rất nhiều. Nhưng em lại thương mẹ người đời nói ra vào này kia, em lại cố gắng sống. Nhưng bây h em thấy như bất lực trc cuộc sống của mình. Nếu cứ thế này không biết em phải khổ đến bao giờ. Em có thể tha thứ nếu anh ấy biết thay đổi, nhưng anh ấy đã ko thay đổi được lại còn cáu gắt, hay mắng chửi em.


Em không biết phải làm sao nữa, con gái đã mang tiếng một đời chồng liệu có còn tìm được hạnh phúc lần nữa ko?


Xin mọi người cho em lời khuyên. Hiện em vẫn chưa có con.


Em cảm ơn nhiều.