Hai vợ chồng em đang trong hoàn cảnh cực kì khó khăn,em không dám ăn,không dám mặc dành dụm từng đồng lo cho con và cố gắng để có được căn nhà nhỏ. Còn chồng em làm ít tiền nhưng em rất thông cảm,em chưa bao giờ phàn nàn về tiền lương của a, nhưng tiền a làm ra được chỉ phụ tiền sữa cho con, còn bao nhiêu a dành dụm đem về giúp bố mẹ. Chuyện là bố mẹ a xây nhà 1 trệt, 1 lầu,1 sân thượng mất nợ,a hỏi mượn vàng cưới và tiền hậu sản của e,e cũng đưa cho a, để rồi e không có xe đi làm phải mua xe trả góp. Vừa rồi, bố mẹ a có mua thiếu người ta 3 chiếc điều hoà, a dành dụm được hơn 20 triệu cũng đem về giúp bố mẹ a trả tiền 3 chiếc điều hoà. E tủi thân lắm mọi người ạ, phải chi vợ chồng e có của ăn của để, có căn nhà nhỏ sống ổn định thì a muốn giúp bố mẹ e cũng đâu hẹp hòi. Em nghĩ sau này a cũng cứ mãi lo cho bố mẹ a, a thà để vợ con a sống khó khăn, vất vả. E nói ra thì a nổi cáu, còn nói này nói nọ, ý a cho là e ích kỉ, mọi người nghĩ sao ạ? E mới vừa cãi nhau với a xong và vừa khóc vừa viết lên những dòng này, mong mọi người chia sẻ cùng e.