Em lấy chồng được 2 năm.Suốt thời gian yêu và cưới anh không hề nói cho em biết sự thật nghiệt ngã là anh bị nhiễm HIV.Sau khi lấy chồng được vài tháng thì e phát hiện ra và bị sốc 1 thời gian,tinh thần suy sụp rất nhiều. Nhưng may thay sau 1 năm chung sống e có đi xét nghiệm nhiều lần và được kết quả miễn nhiễm. Rồi gần 2 năm trời,hiện tại e mới mang thai được cháu đầu tiên 16 tuần.Em luôn lo lắng trong cuộc sống vì chồng e kiếm đc tiền cũng chẳng đưa vợ bao giờ,và e chỉ lo đẻ con ra mà bố nó mất sớm cũng rất tủi thân và khó khăn.Khi mới mang thai e bị tụ máu dưới màng nuôi và bị nằm bất động 1 chỗ.từ đó anh suốt ngày chỉ bắt e ở trong nhà không đi đâu.mặc dù nhiều lúc e chỉ muốn đi bộ ra đầu ngõ hoặc gần nhà nói chuyện ,hit thở không khí anh cũng không thích.Vì nhà cũng chỉ có 2 vợ chồng sống riêng nên anh ở nhà thường xuyên kêu buồn và đi chơi suốt từ 12h trưa tới tận 10h tối mới về có hôm muộn hơn.Cũng muốn tin tưởng chồng nhưng suốt 3 tháng trời chỉ loanh quanh góc nhà 1 mình,chồng đi suốt ngày e cũng lo lắng và hoang mang.nếu chồng đi làm đi ăn đã đành đây anh chỉ đi đánh bài,uống rượu ma cũng chẳng để ý tâm lý vợ ở nhà thế nào.nhiều khi e buồn quá rủ vợ chồng đi ra đầu ngõ uống nước cho thoáng anh cũng từ chối bảo ở nhà cho khỏe.Nhiều khi anh bảo về nhà mình (tức là nhà chồng e ) e bảo cho e về cùng a cũng bảo thôi đi xa mệt.Anh chỉ muốn e lủi thủi 1 minh trong 4 bức tường suốt ngày e thật lòng rất tủi thân và chống trải.Có hôm anh bảo đi nhậu cả bạn mà đi từ 11h trưa đến 11h đêm mới về mà cũng chẳng gọi điện bảo vợ câu nào.Có lẽ e ở nha nhiều nên đa nghi e bảo a cho e mượn điện thoại ,e tò mò nên vào xem nhật ký cuộc goi.Lúc 8h tối e có gọi hỏi a ở đâu a bảo đang ngồi cùng đứa bạn này ăn thịt chó.e cũng chỉ biết vậy.Nhưng nhật ky điện thoại sau khi e gọi a lại gọi cho người bạn mà anh bảo ngồi cũng đến vài phút,e chỉ nghĩ ngồi nhậu với nhau con goi điện với nhau mấy phút làm gì.Và khi anh về người a chả có tý mùi rượu bia nào hết.Em chỉ muốn hỏi có phải a nói dối e không a.Em chỉ hỏi a sao anh không đi uống bia mà a bảo là đi uống bia? a gắt lên rồi chửi e là cầm tù a,hóa điên nọ kia.Em chỉ hỏi người bị cầm tù là e suốt ngày trong 4 bức tường còn a ngày nào chả thong dong ngoài đường còn nạt e như vậy.Vậy là a chửi bới,cáu gắt e.Đây không phải lần đầu iên như vậy e quá ức chế nên buột miệng nói "anh có muốn đẻ con ra nó gọi anh la bố nữa không đây".Vậy mà anh nói như không "tao cần",sống cầm tù ức chế lắm,thích thì ly hôn .Từ chi phí trong gia đình e phải lo,từ cơm nước e phải bưng bê tận miệng anh, bầu bí e cũng tự phải lo thân mình,chỉ vì đi chơi về vợ hỏi mà anh nói thế liệu e có nên ly hôn a không. Không cần vợ đã đành đây con cũng không cần, e thật sự chả muốn khóc chút nào mà cứ nấc nghẹn cả cổ họng.Các chị cho e lời khyên với e co nên ly hôn ko ạ


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f90/em-co-mot-cuoc-hon-nhan-rat-bi-bach-mong-cac-chi-cho-em-it-loi-khuyen-1867782/#post31366462


Nguồn: Webtretho.com