Em cũng là người xác định sau khi cuới mới có chuyện kia.Và hi vọng sẽ nthế được.Nhưng 1,2 năm trở lại đây Em cảm giác rất yêu trẻ con,yêu kinh khủng lên ấy.Nhìn bất kỳ 1 đứa trẻ nào em cũng thèm mình sẽ có 1 đứa con,nhìn 1 đứa bé mà bố mẹ không chăm chút trong lòng em cứ gợn lên thương xót.Tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ để con mình bị như thế bao giờ.Hiện tại em và người yêu cũng yêu nhau được gần 1 năm,cũng tính cuối năm nay cuới.Nhưng điều em thấy lạ(không hiểu có phải ai tuổi em cũng như thế không nữa),là em thích có con hơn là cuới.Em thèm có con lắm các chị,các mẹ ạ:D,còn cưới xin em thấy cũng bình thường.
Liệu Em có bình thường không các chị,các mẹ nhỉ.Có ai đã,đang giống Em không?.Nhiều lúc em còn tự nghĩ về sau Em có con Em sẽ như thế nào,đôi lúc em còn tự tuởng tượng con Em sẽ ra sao,Em sẽ chăm như thế nào,Em sẽ chiều ra sao nữa các chị,các mẹ ạ.