Các chị àh, em đang băn khoăn ko biết mình có quá khắt khe ko, lỗi tại em hay tại xã ích kỷ? các chị cho em lời khuyên với nhé. Chuyện là nhà em ở riêng, 2 thằng con 1 thằng 3 tuổi 1 thằng 14 tháng. Buổi sáng đi làm thì đứa lơn đi học, đứa nhỏ gửi nhà bà ngoại cách đấy 1 đoạn đường. Buổi chiều đi làm về em phải tắm cho 2 con, cho chúng nó ăn, nấu cơm và phơi phóng quần áo, dọn dẹp nhà cửa và 1 đống việc trong nhà (xã nhà em ko bao giờ đụng tay vào việc gì, nói mấy cũng đến thế). Nhưng mà xã nhà em đi làm về còn đi chơi bóng bàn đến 6h15 mới về đến nhà bà ngoại, đón con xong cả 4 người về nhà thì cũng 7h kém 15. 7h nấu cơm, tắm giặt cho 2 con và xong các việc thì cũng 9h30 em mới đc nghỉ ngơi. Vậy mà nói như van xin, giận dỗi các kiểu mà xã nhà em vẫn nhất quyết đi làm xong phải đi chơi đến đúng giờ đấy mới về. Thứ 6 thì phải 7h mới về đến nơi. Em chỉ thương 2 thằng cu trời lạnh mà cứ về muộn rồi tắm rửa buổi tối muộn như thế. Đứng về phía xã nhà em thì có ích kỷ quá ko các chị? Em phải làm sao để xã nhà em nghe theo đây?