Em có ích kỷ, xấu xa không khi không đồng ý để nhà chồng “đeo bám”?
Cả nhà ơi, em có chuyện này suy nghĩ mãi không ra, nhờ mọi người giúp dùm. Vợ chồng em cưới nhau 3 năm, có con trai 16 tháng. Cuộc sống khá hạnh phúc. Chồng em là 1 người rất có trách nhiệm, không rượu chè cờ bạc hay trai gái gì cả. Hết giờ làm việc, về nhà trước em toàn chăm con, anh chăm con còn giỏi hơn em (từ hồi sinh con tới giờ em chưa tắm con lần nào, toàn chồng tắm). Cuối tuần cũng toàn đi với vợ con. Bạn bè của chồng em đều biết. Nói chung đó là 1 người chồng tốt, rất yêu em. Tụi em sống chung với mẹ em. Không phải không có điều kiện ra riêng nhưng nhà em neo người, mà ba mẹ chồng cũng không còn. Em cũng chưa làm dâu ngày nào. Em chỉ có vấn đề liên quan đến nhà chồng làm em rất khó nghĩ. Chồng em là út có 4 anh chị em ở quê. Mọi người đều không khá giả, có người còn khó khăn. Hồi chưa quen em, anh thường hay giúp đỡ cả nhà, chồng em có công việc khá tốt, thu nhập tốt, và học cao nhất nhà. Nhưng tất cả đều do anh tự lực học và làm. Bố mẹ mất cũng được 10 năm, anh phải tự lo, anh em đều nghèo. Đám cưới tụi em phải tự lo tất cả, và nhà em cũng giúp 1 phần. Vấn đề là các anh chồng rất thường hay hỏi mượn tiền của vợ chồng em trong rất nhiều việc (mua xe, mua đất, mua đồ nghề làm ăn…) Tất cả đều dùng từ mượn nhưng không bao giờ thấy nói trả. Gần đây nhất là ông anh chồng thất nghiệp vào Sài Gòn tụi em giúp đỡ công việc. Anh chồng ở nhà em (nhà của ba mẹ em), được nhà em lo ăn ở, được vợ chồng em cho tiền tiêu xài, xăng dầu đi lại mỗi tuần. Nhưng tay nghề yếu không làm được, không xin được việc phải về quê. Tụi em còn hứa cho mượn tiền mua đàn làm ăn (Anh chồng là nhạc công). Vây mà anh chồng còn muốn chồng em giúp đỡ đóng tiền Bảo hiểm cho con ảnh. Dù số tiền không nhiều nhưng em không đồng ý. Vì đã giúp đỡ quá nhiều, con ảnh thì ảnh phải tự lo chứ sao bắt vợ chồng em lo. Em có nói với chồng là con mình em đòi mua BH thì chồng không cho, giờ đóng tiền cho cháu là như thế nào. Chồng em nói không đáng bao nhiêu nhưng em chán lắm. Em thấy lòng tốt của mình cứ bị lợi dụng. Nói chuyện 1 hồi vợ chồng em lại cãi nhau.
Một điểm đặc biệt là các anh chị chồng nói chuyện tiền bạc không bao giờ nói vời em, toàn chỉ thầm thì hoặc gọi điện riêng cho chồng em thôi.
Em mới gây với chồng, chồng bảo em xấu tính, ích kỷ, số tiền nhỏ sao không giúp được…Số tiền nhỏ nhưng nhiều lần thành tiền lớn, mà tại sao anh không chịu hiểu ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Lúc gia đình em khó khăn toàn phải nhờ bạn bè, nhà ngoại, có nhờ được gì từ anh em chồng đâu.
Em có ích kỷ không? Có xấu quá không? Em phải làm sao đây? Mỗi lần đụng đến nhà chồng là tụi em lại gây nhau dù bình thường anh rất thương và chiều chuộng em.
Mọi người ở bên ngoài sẽ sang suốt hơn, cho giúp em lời khuyên nhé!