Định post bên mục tình yêu,nhưng bên đó sợ nhiều bạn trẻ quá chưa có kinh nghiệm,em đành đánh lái sang đây vậy.
Chuyện cũng không to tát lắm là vợ chưa cưới của em sắp đi công tác 10 ngày trên đà lạt với các sếp lớn trong cơ quan.Chuyên này đáng nhẽ là chuyện vui vì vợ em được sếp chú ý.Nhưng khi suy nghĩ lại em tự nhiên thấy sờ sợ.Em xin nói qua cơ quan vợ em tý.:)
Vợ em mới vào làm được gần 1 tháng chưa thạo việc,công việc hàng ngày chủ yếu vẩn là pha nước,quét phòng,dọn dẹp tủ hồ sơ,thỉnh thoảng đánh vài văn bản chưa được chạm tay tý nào vào công việc chuyên môn cả.:))Vì tính chất công việc nên cơ quan này chủ yếu là nam,nữ rất ít chỉ chiếm 1/4 trên tổng số.đợt thi tuyển vừa rồi cả cơ quan thì chỉ có vợ em và 1 bạn nữ nữa là được tuyển bằng năng lực cá nhân,@};-không qua cữa sau gì hết,còn lại là con cháu các ông gữi vào cả(cơ quan nhà nước).
Nhưng hôm qua khi đang làm việc thì bác sếp lớn đi uống rượu về có ghé qua phòng vợ em làm nói chuyên linh tinh 1 lúc tự nhiên bác ấy chon vợ cùng các trưởng phòng trong cơ quan đi công tác 10 ngày trên Đà Lạt8-|,tất cả là 5 người,chỉ có duy nhất vợ em là nữ.nói là đi công tác cho oai chứ thật ra các ông tranh thủ đi chơi,chứ đi báo cáo tổng kết gì mà chui lên Đà lạt tận 10 ngày.vợ em vốn tính vô tư tin người nên rất thích, chỉ hơi băn khoăn là không hiểu sao sếp lại chọn mình,trong khi cả cơ quan còn bao nhiêu người có kinh nghiệm,trình độ cao lại không được chọn đi báo cáo tổng kết,mà nàng cũng không phải là sắc nước hương trời gì chỉ ở mức trung bình thôi,nhưng kết cấu tốt:)
Tính em thì hay lo lại cũng nghe nhiều về chuyện các sếp lớn hay ép các nhân viên nữ chiều mình,đâm ra cả ngày cử suy nghĩ,nếu nói vợ từ chối thì sau này hậu quả không cần phải nói,nhưng nếu đi thì vợ em lại quá tin người,cộng với say xe nên việc ngồi 3 ngày trên xe là cả 1 cực hình với vợ em,mà nàng lại hay cả nể,ai đời không uống rượu được,nhưng hôm ra mắt cơ quan mọi người ép thế là nàng làm liền 3 chén về nhà nằm đứ đừ.mà đã đi công tác thì khoản rượu là không thể tránh khỏi rồi.:(.Hic,em khôn biết ông sếp chọn vợ em đi vì tiêu chí nào nữa em lo quá.
không biết các mẹ các chị nào đã đi rồi có kinh nghiệm thì cho em biết với. nếu đi thì lỡ sếp có hành động gì thì phải xử lý thế nào??,việc uống rượu thì thế nào,đang ngủ nghĩ nữa đêm sếp gọi sang làm mấy báo cáo ở phòng sếp thì thế nào?? hic em lo quá