Em có con nhỏ 3 tháng tuổi, xin ra ở riêng liệu có lo nổi cho con ? Xin các mẹ tư vấn giúp .
Em chào các mẹ, e tàu ngầm ở wwt này hơn 1 năm rồi nhưng dạo gần đây e bức xúc nhiều quá,hôm nay mới mon men viết bài các mẹ à, nhà em có nhiều chuyện quá, em muốn nhờ các mẹ tư vấn e phải làm gì cho em và cho con bây h các mẹ à. Sẽ dài dòng văn tự lắm nhưng em xin kể hết từ đầu nhé.
I : Hành trình về nhà chồng và có bầu em bé cho đến lúc sinh
Không biết bắt đầu từ đâu, thôi e liều vậy.Em năm nay 27 tuổi, kết hôn từ tháng 1/2011. Em ở HP và đã đi làm đựơc 5 năm, thu nhập 5-6tr/tháng, công việc tương đối ổn định, gia đình cũng không đễn nỗi nào, ngoại hình thì đc nhìu ng nói là dễ thương.Em quen chồng em qua 1 trang mạng cộng đồng, quen 6 1 năm thì yêu nhau,yêu đc 10 tháng thì cưới.Chồng e ở phố, em ở quê, bố mẹ đẻ em khi biết em yêu chồng e cũng phản đối nhưng em cứ lao vào như con thiêu thân (đúng là tình yêu mù quáng), bố mẹ vốn không ngăn đc em nên cuối cùng phải đồng ý cho cưới . Nhà chồg em nghèo, bố đạp xích lô,mẹ không làm ăn mà suốt ngày cờ bạc, chồng em là con 1, trên chồng còn 2 chị gái nữa đã xd gia đình. Em thấy hoàn cảnh nhà chồng nghèo nên lúc cưới em bảo khong làm đám hỏi, chỉ cần có cái lễ nhỏ thôi. Lúc ấy chồng em hỏi em là lễ bnhiêu ( cái này bố chồng em nhờ chồng em hỏi) thì em bảo 7 triệu nhé, mua em quá rẻ. Đồ cho phòng của bọn em thì bố mẹ chồng cho 1 cái tủ, chị chồng cho cái bàn trang điểm cũ , đệm với chăn ga, nhà chồng em bảo không cần nằm giường, nằm đệm thôi. Nhưng em thấy buồn cười với em cũng không quen nên em bàn với chồng chung tiền mua giường, mỗi đứa 1 nửa, cả kệ để đầu giường nữa, cũng là em mua. Dù biết hoàn cảnh nhà chồng như vậy, dù biết MC như vậy nhưng vì yêu chồng hơn nữa anh ấy là con 1 nên em vẫn lấy và đồng ý về nhà sẽ ở chung với bố mẹ.En cũng nói thêm là nhà chồng em chỉ có 1 cái xe đạp, hồi yêu em chồng em đi con sirius nhưng chơi quá nên bán lúc hãy còn yêu. Vì e phải đi làm nen BC có hứa trc mặt nhà thông gia là e về sẽ mua cho e 1 cái xe cũ để đi tạm. E cũng phần nào yên tâm.
Nhưng đúng là tình yêu mù quáng, e đã choáng vì nhà chồng ngay trong ngày cưới. Tối hôm cưới xong 2 vc đi gội đầu ở nhà chị chồng và BMC lấy hết phog bì của chồng em bóc sạch và giữ hết tiền, sau đó họ bảo cho 3 triệu để tiêu. Em còn không biết mặt mũi phong bì thế nào,không biết bạn bè chồng mừng bao nhiêu. Thế là em đã hiểu đc phần nào nhà chồng, vậy là phong bì của em chồng em cũng k đc biết là bao nhiêu.
Chuyện phong bì ấy cho qua, em chuẩn bị ngủ thì lại nghe tin sét đánh . Bố đẻ em gọi sang bảo là nhà bên ấy đi 5,5triệu chứ k phải 7 triệu như đã hứa. Em hỏi chồng em, chồng em xuống hỏi BMC . BMC mới bảo "bố cũng không biết, c Loan (tức chị chồng) mày cầm tiền của bố và Bác Lan ( chị gái của bố chồng ) mày cầm tráp, bố cũng dặn cho vào 7tr r mà, để lát bố gọi điện hỏi cái Loan". Lúc sau gọi điện hỏi thì BC em bảo " Cái L bảo bác Lan nói là cho vào 5,5tr thôi, con tương bố với bác bàn với nhau và có thay đổi rồi nên không hỏi lại bố" . ôi em tức điên, về sau em mới biết là cả bà Bác và bà chị chồng đều nghĩ là nhà quê mà lấy đc phố như thế là nhiều rồi .
Bắt đầu từ lúc ấy em lại càng hiểu nhà chồng hơn, em đi lấy chồng, bố mẹ không cho đc nhiều nhưng cũng cho em cái xe ga mới + 3 chỉ vàng + toàn bộ tiền mừng của em (tầm 20tr). Xe thì em để em đi, còn vàng e gửi bố mẹ đẻ. Tiền thì em giữ lại để lo cho cs của em. Nhà chồng em khi ấy không có máy tính, máy giặt, bình nóng lạnh, bếp gas, nồi cơm điện, máy xanh sinh tố ...vv. Em về rồi mà nhà vẫn nấu bếp than tổ ong, em không chịu đc mùi than vì nhà quá chật và nóng (22m2 chia làm 2 phòng, phòng dưới cao 2m,cùng là phòng khách,ngủ,ăn luôn.Phòng trên là gác lửng chỗ bọn e ở, cao có 1m80, rộng tầm 12m2). Em cũng không thể tắm nc lạnh, em không thể nấu cơm = bếp than, do nhu cầu nên em bỏ tiền sắm sửa hết những thứ ấy .
2 vợ chồng đi làm chỉ ăn ở nhà 1 bữa,Lương chồng 2-3tr/tháng.Nên mỗi tháng e đóng cho BC 1,5tr, còn lại e giữ lại chi tiêu. Đóng thế nhưng chị chồng kêu là ít, phải đóng 2tr mới đủ. E mặc kệ vì đâu chỉ có mỗi khoản đóng như thế là xong, đồ dùng trong nhà từ cái bàn chải đánh răng của bố mẹ đến cuộn giấy WC 2 vc cũng đều phải lo, k lo thì chỉ có dùng giấy báo :D. Rồi hoa quả, đồ ăn vặt hàng ngày, ngày nào cũng hơn trăm nghìn,e ở nhà e như thế nó quen rồi nên khi về nhà chồng cũng phải như vậy. Mà mua chẳng lẽ chỉ mua 2 vc , mua cả nhà nên càng tốn hơn , tiền tháng nào cứ xào hết tháng ấy, bọn e k để đc đồng nào cả .
Đấy là e kể về kinh tế, bây h e xin kể về cách đối xử của BMC e. BC hứa mua xe cho e nhưng mất hút, cả nhà 4 người đi đâu cũng chỉ trông cậy vào cái xe của em,nhiều lúc có việc phải đi cả nhà, chồng e vừa nai e đến nơi lại phải quay về đón bố,mẹ làm mấy chuyến, thật vất vả. E thương nhưng k làm gì đc. MC thì cờ bạc k chịu cơm nước, e đi làm về mệt lúc đầu e còn nấu nướng dọn dẹp, lâu dần e thấy người làm người chơi, em chẳng làm nữa, cho chồng e làm gì thì làm. MC đi chợ lúc nào cũng hỏi em thích ăn gì, em bảo nhưng đến lúc vào bữa cơm không bao h có món e thích (mặc dù nó rất đạm bạc như canh cua,cáy với cà. Trứng cút rang thịt ), bà bảo là hnay ở chợ không có. Lấy nhau đc 1 tháng e có bầu, e nghén kinh khủng nhiều khi thèm bữa cơm với canh cua mà không biết làm thế nào, nhà mẹ thì ở xa, e đi làm ca kíp về muộn tối không chỗ nào bán :((. Mẹ chồng thâm hiểm cứ bữa nào em có ở nhà là cho ăn đạm bạc như cá khô, rau muống nhưng bữa nào k có em thì ăn xương ninh hoặc thịt bò xào ... Bố chồng thì ai cũng kêu hìên vì không bảo đc mẹ chồng mà, nhưng e lại k thấy thế, ông nhu nhược chứ không phải hiền,sống không có lập trường, vốn quí em nhưng vì rất nghe lời con gái và nghe lời vợ cũng quay ra khong thích em. Ghét chồng e vô cùng vì hồi trước anh mải chơi nên mất xe...đặc biệt rất hay chửi chồng em trc mặt em, thằng chó chết, mày ngu như con chó, tao đập chết mẹ mày ..vv. E không dám nhận mình là dân có học nhưng em những câu đó thấy rất chối tai, muốn bênh chồng vì những lỗi nhỏ ấy không đáng để chửi thậm tệ như vậy mà không dám.
BC rất tiết kiệm điện, e bật máy tính lên ngồi mà chạy xuống nhà 1 cái là ông lên chỗ e xem ngay, rồi kêu k dùng thì tắt đi ..vv
mẹ chồng thì hoang vô cùng, từ khi có bình nóng lạnh, sáng dậy rửa mặt bà cũng bật. BC hỏi thì mẹ chồng bảo "bật lên 1 tí cho con nó dậy nó dùng (ý nói em dùng ) " , ra vẻ quí e lắm nhưng lại là giả tạo.
E k may mắn nên bị rubella lúc thai đc 5 tuần, phải bỏ, e nghỉ ở nhà gần 1 tháng. Người ta bảo 1 lần sa = 3 lần đẻ nhưng e k đc kiêng bất kì cái gì, ăn cơm theo thức ăn nhà,vẫn giặt giũ bt. Chồng thương nên mua cho hộp sữa ensure uống thì mẹ chồng thấy e uống cũng bảo pha bà xin côc, pha đặc vào vì bà uống phải ngọt cơ. Rồi hộp sữa ấy cũng hết tự bao h?... Bạn bè em vào thăm cho sữa tươi, vú sữa và bánh ngọt. Bố mẹ chồng cứ vô tư ăn uống, e đi làm k có thời gian ăn, thế là coi như k đc miếng nào. Thời gian này cũng là lúc e phát hiện chồng e còn nợ 14tr nữa, e lại còng lưng trả nợ cho chồng :(.
Kiêng 3 tháng thì e lại có bầu, lần này đã vào mùa nóng, e nghén và nôn nhiều, đêm nóng nên ngủ có 1-2tiếng 1 ngày , cs như thế không chịu đc nên thỉnh thoảng xin về nhà đẻ 1 tuần thì bị BC nói với hàng xóm là "Nó phải bảo đc vợ nó cơ, đây nó k bảo đc", BC e bảo lấy chồng k ở nhà chồng cứ động tý về nhà đẻ. ông ấy sợ bên nhà e nghĩ là không lo nổi cho e. Rồi 1 lần về nhà e chơi, lại là ngồi trc mặt bố mẹ e trong bữa cơm, ông ấy bảo sang năm sẽ mắc điều hoà cho em ạ :)).
Vừa có bầu, vừa phải lo trả nợ cho chồng nên e cũng k có tiền mà bồi bổ bất cứ thứ gì, gà tần k ăn, trứng ngỗng, cháo cá chép, trứng gà ... k đc 1 miếng . Đã vậy mùa nóng nhưng mẹ chồng vẫn kiểu nấu ăn cũ, cứ e thích cái gì là bà bảo mùa này k có, e ghét cái gì là bà mua về cái ấy. :(.
Thai e doạ sinh non do e đi lại nhiều, nhà chồng bảo e nghỉ k lương trước sinh 2 tháng ở nhà, e kêu e k đi làm thì k có tiền đi sinh. BC e bảo "tiền đẻ con k phải lo, đã có bố đây rồi " E nghĩ ông ấy cũng tốy,Vậy là e yên tâm ở nhà 2 tháng, k đóng tiền ăn cho BMC. Thời gian này số tiền nợ của chồng đã trả hết thì vào ngày sắp lên bàn đẻ e lại phát hiện thêm chồng e nợ 18triêu nữa :((. Lúc này e thật sự suy sụp, e k đi làm, k có tiền mang đi đẻ thì làm sao có tiền trả nợ. Mà tiền ấy là vay theo lãi ngày, càng để lâu càng thành nhiều :(. E lại vác bụng to đi vay mượn khắp nơi nhưng ai cũng không có,bí quá em về em kể với BC em , chỉ kể thôi chứ cũng k có ý bảo ông trả hộ hoặc vay ông . thì ông bảo "Kệ mẹ nó" :(. Cuối cùng e phải lạy lục chị chồng e cho vay toàn bộ chỗ tiền ấy để e trả trước không sẽ chết vì lãi mẹ đẻ lãi con.Ngày sinh đã đến, e vẫn k thấy bố chồng ý ới gì vụ cho e tiền sinh, e phải đi vay tíêp 2 chỉ vàng phòng thân và chờ sinh.
Ở trên là gần như toàn bộ cs của e cho đến khi sinh, tất nhiên trong quá trình sống chung BMC còn đặt điều e đủ thứ khiến e mấy lần khóc hết nc mắt, có lần còn đòi chồng ra ở riêng nhưng k tìm đc nhà, rồi cũng có lần mâu thuẫn với MC mà e suýt bỏ chồng e.:(.