Em chào các mẹ, bt e chỉ tàu ngầm thôi, mấy hnay em thấy ức chế quá em mới phải xả hết lòng vào đây. Em lấy chồng được 2 tháng, không biết sau này thế nào nhưng bây giờ em thấy là bố mẹ chồng em tuyệt vời hết mức rồi. Nhưng cuộc sống mấy ai được mĩ mãn, bme chồng sống biết điều thì được anh trai chồng chẳng ra gì. Chuyện là trước lúc lấy chồng em có bán quần áo nam online, anh chồng em có 3 đứa thợ làm cho a ý, hôm anh gọi cho em bảo để cho anh 4 cái quần cho thợ nó mặc, anh trả tiền sau. Đến bây giờ là đuoc gần 1 năm rồi em vẫn chưa thấy gì, trong khi giá mỗi cái quần gần 400k em phải gánh. 1 t.g sau anh ý gọi điện cho em bảo cho anh vay 1 triệu anh cho con đi khám, anh ý bảo hỏi chồng em nhưng ko có nên vay em, lúc ý e có nên em đưa anh 1 triệu luôn ko tính toán gì cả, rồi cũng mất tăm đến giờ. Trước hôm bọn em cưới nhau, giỗ ông ngoại a ý, anh ý lại vay em 500k để đi câu cá, 1 phần em ngại a, 1 phần là mình sắp về nhà người ta nên em lại đưa cho anh. Lúc e cưới được 1 tuần, đag đi siêu thị thì thấy tin nhắn của anh hổ vay 1 triệu, em cố ý ko trả lời rồi nhưng anh lại gọi điện hỏi, em lại đưa cho anh. Cả vợ chồng anh trai và vợ chồng em đều ở chung với bố mẹ chồng, mỗi tháng em vẫn chịu tiền điện tiền nước, mỗi tháng em vẫn đưa tiền ăn đều đều cho mẹ chồng, còn anh chị ko đưa 1 nghìn nào cho bố mẹ, em đỡ ông bà thì ngang bằng em đỡ luôn anh chị, nên nhiều lúc em thấy tức lắm. Rồi thì nãy em đang đi ăn, anh chồng gọi em về bằng được, em tưởng chuyện gì quan trọng, hoá ra là cho anh ý vay 2tr để anh đi đánh chắn, anh hỏi chồng mày chồngg mày kêu ko có. Đến nước ý thì em lại đưa cho anh. Em thì lấy chồng xong ko công ăn việc làm gì, tiền toàn bố mẹ đẻ em xót con nên cho để em ăn tiêu thoải mái 1 tí, cứ mỗi lần anh vay 1 ít thế này em ko biết đỡ nổi ko. Đây chỉ là tiền anh vay em, chưa kể đến anh ý còn vay chồng em, vợ a ý thỉh thoảng cũng vay em vài trăm mua sữa cho con, cái ý là cho cháu nên em ko tính làm gì. Em ko biết phải làm thế nào nữa, mặc dù mỗi lần số tiền nó ko nhiều nhưng cứ tiếp tục cho vay mà chưa 1 lần được trả như thế em thấy rất khó chịu. Nếu kinh tế của em là dư dả em ko nói làm gì, em thì ko có việc, chồng em thì vừa mới vay mượn 1 đống tiền để đầu tư làm ăn mà không biết tương lai thế nào, em nên làm gì đây mn?