Tình hình là tình cảm tụi em cũng được gần năm roài, nhưng mà dự định của cả hai là 1,2 năm nữa cơ. Sợ bị giục cưới nên là em chưa tới nhà zai j cả. Vì năm nay cũng được tuổi mà :P và thực tế thì em cũng được coi là "giừ" rùi :P


Nhưng mà, 2 tuần nữa là đám cưới em gái zai. Hix. Vậy nên kiểu j cũng cần và nên tới. Vì mọi người trong nhà zai đã nghe nói về em nhìu nhìu roài. Hix.


Bi h mới thấy giá mà gặp trước rùi thì có phải đỡ hơn ko, hixhix. H thì chả bít gặp vào thời gian nào nữa. Tối nào zai cũng đi học đến 9g, trừ chủ nhật. Mà cũng chỉ còn chủ nhật tuần này và tuần sau nữa thôi, còn chủ nhật sau sau thì là ngày cưới rùi.


Nhưng nếu chờ tới ngày cưới mới chường mặt tới thì không hợp lý lắm.


Em có nên tới trước vào ngày ăn hỏi ko, mà cũng ko rõ đã định ngày ăn hỏi là ngày nào chưa nữa, hixhix.


Đến ra mắt vào ngày bình thường đã khó rùi, mà em lại rơi đúng vào ngày nhà zai có việc nữa. Hix.


À, tiện hỏi, nếu trong trường hợp này thì em nên mừng cưới riêng hay chung với zai hay là kệ zai nhỉ? ). Hay là mua quà?


Chả bít nên thế nào nữa. Các chị kinh nghiệm và thông thái cho em xin ít lời khuyên nhé.