Em đang ko phải xử lý trườnghopự này như thế nào, mong các mẹ giúp em.


em chồng e năm nay 26 tuổi, ở với vc e từ hồi ôn thi đại học, rồi sau đấy vì bạn bè ham chơi quá, chồng e chỵa chọt cho 1 xuất đi du học toàn phần. sang đấy cũng ko học hành j nên bị đuổi về, trước khi về còn kịp mua 1 cái bằng giả về để che mắt họ hàng, và bạn bè. VC e lo lắng và chăm chút cho nó từng cái ăn, quần áo mặc. BMC e thì coi nó như vua con, lúc nào cũng lo nó tự ái.


Khi nó về nước cũng là lúc e mở cty riêng, thấy nó ăn rồi đi chơi , nên e bảo nó lên cty quản lý giúp em. Phải nói nó cũng là 1 đứa có năng lực và có duyên. Thời gian đầu nó làm việc chăm chỉ và cũng kiếm đc 1 số kh` cho cty.Và để tạo cho nó thêm tự tin, e giao toàn bộ kh` cty cho nó take care luôn, coi như e chỉ quảnlý về mặt hành chính, còn kinh doanh thì để cho nó tự quyết, bao nhiêu kinh nghiệm e cũng bày cho nó ko giữu 1 cái j. Sau đấy e nghỉ sinh e bé, giao toàn bộ cho nó quản lý, lúc e đi làm lại thì nó có vẻ ko thoải mái,và lên cty chỉ ngồi chơi, ko làm j. Em vẫn ko nói j, vẫn trả lương cho nó bt .


Ra tết nó nghỉ, bảo e ko thích làm nghề này, chỉ là giúp chị 1 time thôi. Trước đây nó rất quý e, chuyện j cũng kể cho chị và e thì coi nó như e trai, cái j cũng lo cho nó. NHưng từ hôm nó nghỉ, đi về nó cứ tránh vc em, ko nói chuyện, hỏi j trả lời nấy, ko thì thôi. Hỏi mượn e cái laptop. Em cũng cho nó luôn dù cái máy í e mới mua gần 1400$. ai hỏi nó đâu, cũng bảo nó đang muốn đi học, vì vẫn nghĩ nó chỉ nghỉ 1 thời gian, sau này nó có quay lại cũng dễ ăn dễ nói với mọi người. Ai ngờ hôm nay e mới biết nó với mấy thằng bạn mở cty riêng, cũnglàm về lĩnh vực của cty e đang làm. e thấy thất vọng quá, nghĩ là mình đối xử với nó thế, mà nó lại quay lưng với mình như thế. Nếu nó làm mà thành công thì e cũng ko nói làm j, chỉ lo với tính cách đấy, làm vài hôm nó bỏ dở, thì mấy thằng bạn nó lại là đứa hưởng lợi. Công việc của nó dang dở,mà cv của e cũng bị ảnh hưởng.


các mẹ bảo e nên làm như thế nào bây h.