e chưa biết có topic nào về nội dung này chưa , mạo muội xin phép MOD cho e mở đề tài mới , các mẹ có mẹ nào bức xúc thì vô xả stress nha , em xin mở hàng trước nha


Em chồng tôi , hiền lành , thật thà , da trắng , cao 1.62m nói thế này thì các mẹ bảo tại sao còn than vãn đúng ko , h e xin kể :


em về nhà chồng được 1.5năm rồi nhưng chưa bao h em chồng e tự giác giúp c lấy 1 việc nhỏ ,nếu ko nói thì ko làm , mà nếu có nói thì làm 1 cách miễn cưỡng , ép buộc , mặt mũi sa sầm lại , lầm lầm lì lì , như thế thì theo các mẹ có cần giúp ko , như e thì thôi , giúp kiểu đó thì e chẳng cần làm j .


e lấy chồng được hơn 1 tháng thì có bầu ,


- sáng e dậy sớm chuẩn bị sơ chế thức ăn cho cả ngày như : rửa rau , thái thịt , băm chặt , nói chung là cả ngày hôm đó ăn j thì e chuẩn bị sẵn chỉ việc nấu . E làm các việc đó khoảng 1 tiếng là xong ( lúc này cô e chồng e nghỉ hè và đang nằm ngủ say sưa ,thông thường khoảng 10h-11h sáng là dậy , nếu hôm nào dậy sớm thì mẹ tôi mua đồ ăn sáng về ) ,


- đến khoảng 7h-7h15 2 vợ chồng e đi ăn sáng và đi làm


- chiều đi làm về khoảng 5h30-6h chiều : về thổi cơm mặc dù e chồng e ở nhà nhưng ko bao h nấu vì còn mải chơi điện tử hay làm j đó cốt là ko phải nấu , sờ tay sờ chân vào việc


- khoảng 6h50 tối : mẹ chồng e gọi e chồng e xuống dọn hàng và ăn cơm


- 7h30 tối : ăn cơm xong , em chồng e lên gác chơi tiếp còn e thì dọn dẹp, rửa bát , lau nhà , công việc này mất khoảng 1tiếng 15phút


- 8h40 - 8h50 tối , sau khi làm xong các bước trên thì gấp quần áo


- 10h tối : phơi quần áo ( vì e mua máy giặt nên tiết kiệm được phần giặt giũ ) sau đó đi ngủ và sáng hôm sau lại tiếp tục lịch trình