Thưa các mẹ là e đi làm xa nhà, cuối tuần mới về, vợ ở với ông bà nôi, ông bà cũng dễ tính nhưng nhà lại có con e lấy chồng gần đấy, chồng nó đi nước ngoài , nó lại ko ưa mự chồng nên ngày nào cũng mang con sang ăn uống ngủ nghỉ ở đấy tối mới về, mà suốt ngày như thế vợ e nó cũng chán, đâm ra stress, ông bà thì bênh con gái nói xấu thông gia ngay trước mặt con dâu, nhiều lúc cháu này cháu nọ đau hết cả đầu, vợ nó cứ kêu e cũng chán mà chả biết làm thế nào, nói thì con e nó lại guộc , lại ghét vợ mình, mà ko nói thì ko được . phức tạp quá các mẹ ah