Thực ra mấy ngày nay rồi, chiến tranh lạnh giữa 2 vợ chồng xuất phát từ trang nhật ký của cô em chồng mới đến ở vài tháng.
Cô em chồng mới ra trường, chưa lập gia đình, tiêu pha thoải mái ( tiền vợ chồng mình cho), mình thấy mình là chị thỉnh thoảng cũng nói nhẹ nhàng kiểu như bây giờ cố gắng học thêm tiếng Anh, làm lương mới cao, chứ lương hơn 1 triệu thì sau này chết đói em ạ. ( Vì bọn mình đều ko fải dân HN, fải đi thuê nhà cửa).....EC đang làm cho 1 cơ quan của nhà nước họ hàng mình xin hộ vào 1 vị trí làm 50 năm cũng chẳng fấn đấu đc gì. Mình thấy tính ỳ của EC hơi cao, nên nhiều lúc cũng kệ, nhưng thỉnh thoảng thấy trên vietnamworks tuyển những vị trí hấp dẫn cũng bảo em nó nộp, nhưng em nó ừ cho qua rồi lại thôi.
Ăn ở với vc mình, mọi cái từ cái bàn chải đến bữa ăn sáng cũng fải lo cho nó, vì BMC đã rặn anh em fải nương tựa vào nhau. Mình ko để ý cái đấy, vì mình biết sv mới ra trường...thôi....cố gắng giúp nó....Nhưng cô nàng ko chịu fấn đấu, bảo đi học thêm tiếng Anh, cũng chẳng học. Mình bầu bí tự tha thẩn đi xin sách về cho nó học, nó cũng vứt xó...chẳng thèm để ý, suốt ngày chỉ xem fim....ôi trời!...mình cũng mong cho nó công việc khá hơn 1 chút, va chạm 1 chút....nhưng nó tự ái...rồi fát sinh ra trang nhật ký mà vc mình vô tình đọc đc.
Trang nhật ký đó chưa nói hẳn tên mình, nhưng mình biết nó viết về mình, về những điều nó ko hài lòng vì fải sống cùng vc mình, nó bảo nó không đc làm những gì nó muốn khi sống cùng vc mình như thức khuya, xem tv.... Lạ thật, nó đang sống nhờ vc mình, bao nuôi ăn ở ( vc mình đi thuê nhà) từ A đến Z tại sao lại quyền đc đòi hỏi như thế? Mình thấy không biết mình fải làm thế nào để vừa lòng mọi người...Nó lấy chồng, nó sẽ hiểu...cuộc sống lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa, chuẩn bị sinh con lại phải cáng đáng thêm 1 cô em chồng...nó sẽ hiểu như thế nào.
Chồng mình đọc xong, không nói năng gì với mình, mình dọn cơm ra cũng gắt um lên, làm như mình sai...mình không có tý tình thương nào với em nó ý...mấy ngày nay không nói 1 câu nào với mình...mình sắp đẻ đến nơi rồi...tủi thân quá...khóc...chồng kệ...EC thì vẫn vô tư như anh chị là tỷ phú...tha hồ sung sướng.... Chán đời đàn bà...