Các chị ơi, em bức xúc quá! Chẳng biết làm ntn nên lên đây tâm sự, xin ý kiến chia sẻ của các chị.


Em và chồng em mới kết hôn được 6 tháng, và 6 tháng qua cả 2 vợ chồng em càng ngày càng ức chế con em chồng em. Mấy lần em phải can nếu ko chồng em tẩn luôn rồi.


Năm nay nó lên lớp 10, cao hơn 1m74 rồi. Nhưng nó chẳng động tay động chân gì. Ăn ở bừa bộn bẩn thỉu. Ăn nói với bố mẹ đẻ và ông nội, với chồng em thì trống không. Riêng nói với em thì nó ko dám nói trống không, mà nó chọn cách là ko nói gì luôn. Đi học về ko bao giơg chào hỏi ai từ lớn đến bé, ngồi vào mâm ko mời ai hết, nói với mẹ láo lắm. Em nghe mà ko chịu nổi nhưng nghĩ bố mẹ chồng còn ko nói mình nói làm gì. Nên nó càng được thể láo lếu. Có hôm mẹ chồng em hỏi gì, nó quay ra bảo: Bố ai mà biết được. Trời ơi nhà em đúng là cứt lộn lên đầu.


24/24 nó dính vào ipad và iphone. Ăn cơm cũng vác ipad lên để giữa bàn ăn. Lúc nào nó cũng vùng vằng. dậm chân dậm tay.


Giờ em và chồng em tức lắm rồi mà ko biết nên làm gì. Vì mấy lần góp ý mẹ chồng đều bảo là em nó còn bé, để từ từ nó lớn mẹ bảo.


Còn đợi lớn đến bao giờ hả trời ơi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của DzanhBoon4ever