Xin chào các mẹ, bình thừng em chỉ theo dõi các bài viết của các mẹ, hôm nay bản thân gặp chuyện khó xử nên mong muốn được các mẹ giúp đỡ giải đáp và cho em lời khuyên ạ


em sinh năm 89, chồng em sinh năm 85, em chồng sinh năm 87. Em chồng tuy có tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, đang quen một anh cũng đang tính chuyện cưới xin


Lúc còn quen chồng em, thì em cũng quí mến em nó, Thường dắt em nó đi chơi, và cho nhiều quần áo đẹp. Dù mấy lần đi chơi chung với chồng em, thấy em nó vô tư an uống, đi chơi mà không share tiền chung với vợ chồng em ( vợ ck em luc quen đi chơi thường share tiền). Em cũng hơi khó chịu nhưng ko nói.


đến ngày cưới của bọn em, cũng chẳng thấy em ấy quà cáp hay phong bì gì, em nghĩ chắc ko có tiền nên không suy nghĩ. Sau này về ở chung thì mới biết tính em rất ky bo, ăn uống thì rất keo kiệt, nhưng mua sắm cho bản thân thì rất thoải mái. Nhiều lần đi chơi với bạn trai em ấy cứ mượn đầm của mình mặc, hết bộ này tới bộ khác, có những bộ mình chưa mặc lần nào em cũng mượn nốt. Em bắt đầu thấy khó chịu, và em hạn chế không mua sắm thêm váy vó đầm áo gì. Từ đó em nó cũng ít mượn đồ hẳn, vì có gì mặc nữa đâu mà mượn.


đến khi em có bầu, sinh con, đầy tháng cháu em no cũng chả đi gì, chỉ đi bộ tắm gội johnson thì xong. Đến thôi nôi cháu cũng thế, em no với bạn trai dày mặt đi ăn tiệc mà không cho nỗi cháu cái phong bì.


em ức lắm, em nghĩ bụng nó tuy em chồng mình, nhưng tuổi thì lớn hơn mình, có việc làm không đóng góp ăn uống chi tiêu gì cho gia đình mà keo kiệt hết chỗ nói, sống không biết điều, sau này có đám gì của nó thì mình cũng đi như thế xem nó nói gì.


qua giêng này là em nó theo chồng, chưa gì nó đã rào trước vợ chôg mình, nói là đám cưới nó phải đi hậu hĩnh. Mình ko nói gì cả, chồng mình thì bảo ok. Vài ngày trước anh kêu mình rút sổ tiết kiệm 10tr chuẩn bị đến ngày cưới nó đi phong bì cho nó, mình tức lắm các mẹ ạ, vợ chồng cưới nhau 2 năm trời mới giành được 50tr mà lão ta kêu mình rút hẳn 10tr cho nó. Mình bảo vc mình không có nhiều tiền đi cho em nó 1 chỉ vàng được rồi, lão không chịu nói cả đời cho em nó được một lần thì cho đàng hoàng. Em tức điên được mới nói hết những ấm ức lâu nay cho lão nghe, lão bảo em tính toán, ích kỷ, rồi vợ chồng giạn nhau máy hôm nay. Em thì quyết ko đi 10tr, em bảo anh muốn cho thì tự đi kiếm tiền mà cho, e chỉ đi 1 chỉ. Hắn ta cứ giữ vững lập trường và kiên quyết như vậy. Em thấy nản và chán quá các mẹ ạ. Tiền khó kiếm cho ai đáng thì mình còn không tiếc, cho con em chồng không biết điều thì một đồng với mình cũng tiếc. Em như thế đúng hay sai hả các mẹ