Cô em chồng mình đã lấy chồng hơn một năm nay mà cứ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của gia đình (mình ở chung với bố mẹ chồng). Vừa rồi mình thuê được con bé giúp việc nhanh nhẹn, chăm chỉ, cả nhà ai cũng ưng, thế mà cô em chồng kiên quyết đòi duổi với những từ rất hỗn (em mình mà thế ăn tát ngay rồi). Ông bố chồng bất lực không nói được con, bà mẹ chồng thì a dua với nó, các mẹ cho tớ lời khuyên phải đối xử với em chồng thế nào bay giờ? tớ cảm thấy không muốn nhìn mặt hay nói gì với nó nữa, nhưng điều đó ko xảy ra dc vì hầu như ngày nào nó cũng về nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi...
Thêm cả lý do này nữa nên mẹ tuđinhhuong nhờ xóa topic kia đó mẹ nó ơi, sợ lắm, không thích thế đâu...Ta xài...
Chúc mừng mẹ tudinhhuong nhé:Kiss: :Applause: