Thế này các mẹ ạ.


Hôm trước thằng em chồng mình nó mở toang cái cửa sau nhà ra để bế con nó đi chơi (2 gia đình sống cùng nhà). Mà cái cửa này vc mình đóng suốt gần 2 năm nay ko đi lại vì vc mình ko muốn con mình hễ thấy mở cửa ra là đòi đi chơi. Thế là lúc nó vào nhà mình mới nhắc nó là "lần sau e đi cửa này thì nhớ KHÉP lại, chứ c ko muốn thằng Ken thấy cửa mở là đòi đi chơi". Nó quay qua nói mình là "cái chuyện đó là chị dạy thằng Ken chớ mắc gì nói e". Mà con mình thì mới 3 tuổi thôi nên mình mới nói lại "người lớn nói nhìu khi còn ko nghe, huống chi con nít như thằng Ken". Thế là nó nạt mình luôn: "c nói đúng đó, c là người lớn mà nói c còn ko nghe, c tự coi lại mình đi". Nghe nó nói chướng tai quá nên mình bảo lại rằng "e ăn nói cho đàng hoàng nha" thì nó bồi tiếp "c chẳng có tư cách gì nói tui hết, ở cái nhà này c chẳng có cái tư cách gì hết. sống kì cục như vậy thì sống 1 mình đi". Nghe tới đây mình nóng mặt quá ko thèm đôi co với nó nữa. Lúc đó cũng vừa kịp ox mình về tới nhà chứng kiến như vậy thì ổng có nói "mày thôi đi, mày ko được phép nói như vậy, mày đi lên lầu đi".


Thực ra sự tình cũng là vì nó bênh vợ nó...vì vợ nó rất ko ưa mình. tính vợ nó & mình ko được hợp nhau lại bằng tuổi nên vợ nó ko khi nào chịu thua kém mình hết. Ngay từ khi chưa lấy về thì vợ nó đã gây ra nhiều chuyện phiền hà cho vc mình. Nhưng vì lúc đó tụi nó chưa cưới nhau nên vc mình nhường nhịn, ko nói. Càng ngày càng quá đáng & sống lấn lướt tụi mình...Nhìu cái trong cuộc sống hàng ngày tụi nó toàn gây ảnh hưởng, đụng chạm tới vc mình, mà cứ hễ lên tiếng nói (dù ox mình có nói đi nữa) thì tụi nó đồng thanh tương ứng lên chửi lại tụi mình. Sống mà cứ nhịn này nhịn nọ như vậy mình thấy quá ngột ngạt, mệt mỏi. Mà dọn ra thì BMC nhất định ko cho.


Các mẹ chỉ mình cách đối đầu với chuyện này với...