Vợ chồng em đang thuê nhà ở SG cùng một baby 15 tháng. Em lấy chồng được 2 năm, là con gái Sài Gòn chính gốc, xinh xắn, hoạt bát... nhưng ...
Tết đầu tiên 2007 mới cưới, ăn Tết ở SG, mùng 2 mới về quê, Tết quê (Xuân Lộc - ĐNai) chán chán, chẳng có không khí gì cả.
Tết thứ 2, baby còn nhỏ nên về ngày cuối năm, đón giao thừa mà không có bữa cơm cuối năm, giao thừa mà 8h tối là mạnh ai nấy ngủ.
Em thì nằm khóc 1 mình vì nhớ ba mẹ, nhớ không khí Tết ở nhà.
Sao nhà chồng em sống vô vị thế nhỉ!?
Em về nhà chồng không bị bắt phải làm việc này việc kia, mẹ chồng tranh làm hết, chỉ để em chăm thằng nhỏ. Biết là Tết phải về nhà chồng nhưng em không muốn về sớm , ông xã mới phán Tết này sẽ về ngày 28 Tết. Em chưa nói gì vì cũng chẳng biết phản ứng thế nào!?
Em nghĩ có thể để sáng mùng 1 về chúc Tết ông bà luôn, em thích đón Têt ở SG, đi đường hoa, về nhà Ba Me... EM KHÔNG THÍCH VỀ QUÊ SỚM TÍ NÀO
Các chị cho em lời khuyên với! Suy nghĩ của em như thế có gì sai!? Em nên nói với anh xã thế nào để thuyết phục anh ấy theo ý em!?
Cả 1 năm làm vợ, làm mẹ chăm sóc con mọn, chẳng nghĩ gì cho riêng mình được, có mỗi cái Tết thì phải về quê ôm con, cho chồng đi nhậu bạn bè, họp lớp, cũng chẳng khác ngày thường bao nhiêu. Mà ngày thường ở nhà còn sai anh ấy việc này viếc kia, về quê đố mà dám sai con trai trưởng của nhà ấy được. Hic, giúp em với!!! Tết ơi là Tết!:Crying: