Em chỉ đi tàu ngầm ở mục tâm sự, đọc để an ủi mình rằng còn nhiều người khổ chứ k riêng gì mình, để rồi lại cố gắng trong cuộc sống. Nhưng hôm nay em mệt quá, buồn lắm các mẹ ah. Em và chồng chỉ là nhân viên lương thấp, cố gắng chi tiêu chắt bóp, tích cóp thế mà năm 2009 em đã phải trả nợ mất 20tr cho chồng, những tưởng chồng sẽ tỉnh ra và chu đáo với vợ con nhưng chán quá giờ anh ta về nhà chỉ là để ngủ nên muộn mới về, từ hồi cưới nhau tới giờ em tích cóp mãi được 1 khoản, trời nhưng sáng nay em kiểm tra thì đã k cánh mà bay từ lúc nào. Đối với em nó lớn lắm đấy là của phòng thân lúc ốm đau ...
Lòng em giờ ngổn ngang buồn chán chẳng biết viết gì nữa , mệt mỏi, chẳng có lấy 1 người bạn để tâm sự, em trắng tay rồi chỉ còn mỗi đứa con, em thật sự lo lắng .Em muốn ly hôn lắm nhưng với điều kiện của em lúc này chưa tự nuôi con đc vì nếu ly hôn em phải thuê nhà sống.