Em kết hôn được 3 tháng. Tụi em yêu nhau 7 năm, trải qua rất nhiều giận hờn, chia tay. Kết thúc là một đám cưới vui vẻ dưới sự chúc tụng của bạn bè. Em cũng cảm thấy hạnh phúc.
Lúc yêu nhau em và anh ấy cũng thường gần gũi, có vào ks, nhưng chưa qhe thật sự với nhau. Chỉ hôn nhau bên ngoài thôi. Vì vậy lúc cưới anh ấy rất háo hức. Đêm tân hôn em và anh ấy qh với nhau, em cũng đau, nhưng ko thấy nhiều cảm giác như em tưởng tượng. Rồi sau đó chuyện vc của tụi em cũng diễn ra bình thường, một tuần qh khoảng 2 lần.
Nhưng hôm trước, tự nhiên anh ấy qh không được. Tối đó anh nói mệt (tụi em đã 10 ngày ko qh). Hôm sau anh mở sẵn máy lạnh, mở đèn vàng để qh với em, nhưng anh chỉ cứng đc một lúc là xìu xuống. Em ko hiểu. Anh ấy cũng ko hiểu. Anh nói dạo này anh thấy mệt mỏi trong người, hay suy nghĩ về tiền bạc. Anh nói nhìn em anh vẫn có cảm giác, anh vẫn yêu em rất nhiều. Hôm qua em và anh cố gắng một lúc cũng qh được. Nhưng không mãnh liệt như tất cả các lần trước. Anh cứng được một lúc là cho vào luôn. Không có màn dạo đầu. Anh và em đều cảm thấy buồn.
Em thấy hụt hẫng quá các chị ơi. Mới có 3 tháng thôi. Theo cảm nhận của em anh ấy vẫn yêu em bình thường, qua cách cư xử của anh. Em biết anh không có qh ngoài luồng. Em buồn quá. Em không hiểu tại sao. Mà bản thân em cũng ko ham muốn nhiều nữa. Nhưng em sợ tcam vc rạn nứt. Các chị lúc mới cưới có trải qua trường hợp giống em ko ạ.