EM KHÔNG GIỎI VIẾT VĂN CHO LẮM, CHỈ MONG MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ NÀY,CỐ GẮNG HIỂU VÀ CHO EM CHÚT LỜI KHUYÊN.


Khi yêu người ta muốn chăm sóc cho chồng, cho con, cho gia đình bên chồng. Hiện tại em hết yêu chồng rồi,không còn muốn nấu ăn cho chồng, không muốn giặt quần áo, cũng không muốn gọi điện hỏi thăm gia đình chông ( e biết nó k đúng) Vậy ltn các Bác.


Em cần 1 người đàn ông thực sự,1 bờ vai vững chắc cho mẹ con em có thể dựa dẫm. Chỉ vậy thôi.


Đúng là kể 1 câu chuyện hôn nhân lúc bắt đầu thật khó.


Ngày cưới, nhà trai không 1 ai qua nhà em, chỉ có chú rể VÀ gd nhà em( vì Mẹ chồng em phải nằm viện điều trị do lao, nhà chồng ở miền trung. BMC gần 80t)


E ở ngoài Bắc, theo phong tục là có tiền dẫn cưới, Chồng e ra cưới vợ nhưng trong túi không có nổi 1000 đồng. E phải giấu nhà mượn Mẹ của bạn thân 2 chỉ vàng, lúc vàng giá cao nhất. Bán đi rồi em đưa cho Chồng 5trieu bỏ phong bì nói đưa cho Bố gọi là dẫn cưới.


nhưng cuối cùng vẫn thấy chồng không đưa, bảo là anh chẳng biết đưa lúc nào.( chồng em 33t lúc cưới)


Ngày cưới mình không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mọi chuyện là do mình quyết định sẽ k sao đâu.


Cưới xong chồng dẫn em về nhà chồng ở miền trung, lễ cưới bên nhà chồng 1 mâm cơm với anh chị em trong gd.(vc em, vc 2 chị gái, vc 1 anh trai,nhà có 7 anh chị em ch em là út)


BMC cho 1 chỉ vàng,2 chị gái cho 1 chỉ, anh trai cả cho 1 chỉ.


XONG, ĐÃ LÀ VỢ NGƯỜI TA, LÀ DÂU NGƯỜI TA.


2 vc vô sg làm ăn, gọi là làm nhưng chồng em đã cố tình nghỉ việc về để cưới em, em có bầu trc ( mặc dù biết em có bầu trước và đã nghỉ việc, chồng em vẫn cố tình nghỉ)


Cưới xong em ở nhà chồng k có việc, mọi việc ăn tiêu đều do tiền bố mẹ cho lúc cưới. 3 -4 tháng sau đấy dục chồng đi làm nhưng chồng cứ nói chưa có việc thích hợp.


gần nửa năm sau cưới chồng đi làm, cũng là lúc em về quê sinh. Sinh con, khi con được 4 tháng em vẫn gửi thêm tiền cho chồng ( tiền này do bà con bên chồng cho con em)


Sau thời gian con cứng cáp em vào sg với chồng. E ở nhà còn chồng đi làm lương tháng 4,5 - 5 triệu 1 tháng. bọn em vẫn phải thuê nhà trọ.


khi con đc 18tháng đi gửi trẻ, em đi làm lương 4 triệu cầm về, em đi làm từ 5h sáng có khi đến 7-8h em mới về. Vì thời gian như vậy em k có tgian chăm con. A bắt em tìm việc hành chính để


có thời gian chăm con. Em k chịu vì công việc của em làm thêm thì có tiền ,còn chồng làm 3 ca luân phiên mà lương chỉ có vậy, thì em yêu cầu chồng trông con để em ra ngoài kiếm tiền. Bọn em tính


chuyển phòng trọ để thích hợp với dự định đó, nhưng kiếm đc cái nào chồng cũng chê, cái ít tiền thì bí k hợp với con, k có k gian để thưởng thức cà phê,cái nhiều tiền lại k đủ chi trả.


Đợi mãi chán nản em ôm con về ngoại.


Chẳng hiểu sao mình về ngoại thấy sao mà thoải mái thế , sao thấy yêu đời thế, em cũng quên khuấy mình có 1 ông chồng cần chăm sóc, bẵng đi nửa năm chồng em vẫn gửi 2 triệu/tháng cho 2 mẹ con.


6 tháng sau khi về nhà Mẹ em mở 1 quán tạp hóa bằng số tiền vay mượn anh chị em. Em tính mở như vậy nhưng chồng toàn gạt phăng đi. Từ khi em mở quán chồng cũng không gửi tiền về nuôi con nữa.


Bây giờ em chán chồng rồi : Đã không kiếm được tiền, không giỏi đưa cái mặt ra ngoài bon chen thì ở nhà đưa đón con cho vợ nó đi kiếm , giờ bình đẳng ai kiếm mà không được.


Không có 1 tháng nào là cái đăng ký xe nó ở nhà , vì lúc nào cũng mang ra cầm cốp, có tiền lại chuộc về, tháng sau lại như thế,cứ tiếp diễn.


Những lúc hết tiền còn mang 3 cái lắc tay bạc của con đi bán được 120.000đồng để mua đồ ăn hàng ngày. Em rớt nước mắt nhìn con, có khi ôm con khóc nước nở vì ông Bố không biết xấu hổ là gì.


xót xa lắm,xót cho mình 1 thì xót cho con của mình 10. Xin lỗi con vì Mẹ đã không tìm cho con 1 người Cha mạnh mẽ hơn, có thể yêu thương mà chăm lo cho con đầy đủ.


Cả năm trời không thèm gọi điện hỏi thăm Bố mẹ vợ đến 1 câu, nói là không biết nói gì. Nói chuyện với ai em cũng phải nói nội dung chi tiết ra rồi mới dám gọi điện cho ai đó.


Thậm trí Bố em bị ngã xe hôm đi đón mẹ con em, phải nằm nhà hơn 10 ngày không đi đc. gọi điện năn nỉ ch gọi ddienj thăm Ông ngoại Ku. Mẹ em bị ngã xe nằm nhà mất 1 tuần trời, chồng k 1 câu hỏi thăm.


Tết về k có tiền về cầm xe của em lấy 5 triệu về quê, sau này em cũng gửi tiền vào để cho chồng chuộc xe sau Tết. Rồi năn nỉ chồng về làm chung tạp hóa. Từ ngày chồng xin nghỉ việc toàn bộ tiền chồng ăn uống ngủ nghỉ ...vvv đều là em gửi cho chồng.


Khi nghỉ việc, em mua vé máy bay để chồng về ( Ngày cưới chồng thế nào, thì lần này chồng cũng vẫn vậy chỉ có mỗi cái xác không, không 1 đồng dính túi)


Tết ch về em biết ông ý có Bồ nhưng em k quan tâm, đến khi chồng về với em lên máy bay dặn chồng khi nào lên thì gọi. Không gọi cho mình gọi cho con Bồ mới đau chứ. Từ khi em phát hiện ra chuyện QH 2 vợ chồng k còn như xưa. E k có hứng với chồng nữa. Thấy chồng mình nhặt nhẽo.


Bữa này chồng em đi sg lại để lấy sổ BHXH theo luật, bảo em mua vé máy bay em cũng mua ( trong khi em ở nhà bán hàng 1 ngày chỉ được 2-300k cả gốc cả lãi).


Ừ thì đi. Trước khi đi dặn bảo khi vào đi máy bay,khi ra đi xe thôi cho nó rẻ.


Chồng lo xong thủ tục lấy sổ BHXH gọi ddienj cho em nói : EM ƠI NẾU ĐI XE KHÁCH RA HN THÌ PHẢI MẤT 2 NGÀY (Ý là lại muốn đi máy bay lần nữa). Em chán hẳn với csi ông chồng này rồi


KHÔNG ĐƯỢC CÁI NƯỚC GÌ. NHÌN THẤY CHỒNG MÀ CHỈ MUỐN ĐÂM MẸ ĐẦU VÀO TƯỜNG MÀ CHẾT CON MẸ NÓ ĐI LUÔN.


TIỀN KHÔNG, TÀI KHÔNG, ĂN NÓI KHÔNG, HÌNH THỨC KHÔNG,không không có 1 cái gì là cá nhân mà hấp dẫn nổi cả ==> CHẲNG BT NGXUA EM YÊU CHỒNG MÌNH CÁI ĐIỂM GÌ.( Còn chê em béo xấu 3 vòng không chuẩn)


KHỔ CẢ BỐ MẸ CHỒNG ĐẺ CON RA NHƯNG CHẲNG BAO GIỜ CON GỌI ĐIỆN CHO BỐ MẸ BAO GIỜ, MÌNH PHẢI NĂN NỈ CHỒNG GỌI ĐIỆN THĂM BỐ MẸ CHỒNG, CON CÁI ĐI LÀM ĐẾN GẦN 40T ĐẦU CHƯA CHO ĐƯỢC BỐ MẸ ĐỒNG QUÀ TẤM BÁNH NÀO. lÀ CON ÚT CÁC ANH CHỊ LO CHO HẾT,GIỜ Ỷ LẠI CHỈ MUỐN HƯỞNG


CHẲNG BÀO GIỜ CHỦ ĐỘNG LÀM CÁI GÌ BAO GIỜ. EM CHÁN CHỒNG LẮM RỒI, NHỨC ĐẦU LẮM , TỦI THÂN LẮM VÌ CÓ 1 NGƯỜI CHỒNG BẤT TÀI VÔ DỤNG NHƯ VẬY. EM MUỐN BỎ CHỒNG LẮM, MUỐN XIN CHỒNG HÃY ĐỂ EM TỰ DO,CHỨ CỨ THẾ NÀY CHẮC EM BỊ ĐIÊN MẤT.


CẢM ƠN NHỮNG AI ĐÃ CỐ GẮNG ĐỌC HẾT. CHO EM CHÚT LỜI KHUYÊN CHỨ BẾ TẮC LẮM Ạ.