2 VC ông anh chồng đang ở chung nhà với mình (mà nhà là của ông nội cho chồng mình sang tên rồi).Ở chung phát sinh đủ chuyện.Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.


Chuyện lớn thì nào là đòi sửa cầu thang nhà mình vì lý do ko hợp phong thủy mà nói là “bắt buộc phải sửa” chứ ko them nói 1 câu đàng hoàng là “nhà cô chú anh chị góp ý thế cô chú quyết định xem thế nào”??? Sổ hồng thì bà chị chồng cầm đem vay ngân hang 2 vc mình từ hồi sang tên chả biết mặt mũi nó thế nào.


Còn nhỏ thì ôi thôi tả cũng ko hết.


1. Nào là sang 2 vc í dậy sớm hơn 5g sang đã dậy người tầng trệt người tầng 2 (vc em ở tầng 1) cứ thế hét nhau ỏm tỏi cả nhà đến 7g sang thì về bên ngoại.Em làm cty nước ngoài nên đi làm trễ 9g30 mới lên cty mà chả sang nào em dc ngủ đủ giấc cả (em đang bầu nữa) hu hu .Sáng nay lên cty em chóng mặt quá phải trốn ở phòng ăn với WC ngủ từ 10g30 -11g30 xong chịu hết nổi ngủ luôn tới 1 g trưa bỏ cả cơm trưa.


2. Rồi phơi đồ thì 2 vc em luôn kiểm coi đồ 2 vc í khô chưa, khô mới kéo vào phơi đồ mình còn đồ 2 vc í chưa khô thì 2vc em phơi đồ của tụi ra lưới thép í.Vậy mà đồ em thì bà chị dâu í kéo dạt về 1 góc để phơi đồ con bà í (đúng 1 cái móc vòng treo đồ lót và 1 cái áo con nít mà hết cả cây phơi đồ) đồ em nó ẩm nó thúi ùm…Rồi lần trước ổ khóa hư.Chồng bà í ra vẻ ta là anh lớn xớn xa xớn xác đi mua ổ khóa mới dìa(2 vc em dâu có nhờ tính chiều đó đi mua rồi đó chứ).Thế là cả tuần sau đó bà í chứ đứng giữa nhà hét phóng lên là:”anh mua ổ khóa mắc làm gì .Mua mắc rồi nó cũng hư à….”2vc em trong bếp nghe mà hóa thạch.Trong khi ở nhà bao thầu hết bột giặt (2vc em cuối tuần giặt 2 ổ máy, còn 2vc bà í 1 ngày giặt 3 ổ máy ,có nhà nào 1 tháng xài hết 4kg5 bột giặt Tide ko ???) tất tần tật đến điện nước.2 ông bà í chỉ có việc thấy hóa đơn tiền điện thì muốn share nhiêu thì share.Thường 2 ông bà í chia 50-50 dù là vợ ông í ở nhà buổi trưa bật máy lạnh còn vc em đi làm đa số 10g đêm mới dìa .Nếu ở chung mà biết điều thì 2 vc em chả bao giờ tính toán mấy cái đó.Chỉ là càng ngày càng ko biết điều.


3. Có bà giúp việc theo giờ nhà em còn kể là bà í có lần lấy cây lau nhà tầng 2 xuống tầng em lau chị bà chị dâu đó la là cây lau nhà đó chỉ lau phòng của bà chị dâu í thôi ??? Trong khi 2 vc í ở rất chi là thoải mái chiếm hết tầng 2 (1 phòng ngủ và mang máy tính để ở phòng thờ) rồi mang tivi để ở phòng khách 2vc với con xuống phòng khách coi tivi. Bữa em ngồi lặt rau dưới bếp bùn thế là lên phòng khách mở tivi đó coi,2 vc í dìa thấy thế bà chị dâu xuống ngọt ngạt bảo em là muốn mang tivi lên (mang lên 2 vc em còn mừng nữa đó chứ).Giờ mang lên roài … Đỡ ghê…


4. Còn ở bếp thì dù bà chị dâu đó vẫn xuống hâm đồ cho con ăn hay hâm cái này cái kia (2vc í ăn bên ngoại) nhưng ko bao giờ đụng vào việc gì.Chồng em đổ rác chưa kịp lấy cái bịch ni long bọc thùng rác lại.2vc í vô tư quăng rác vô.Em bầu bì phải lao vào móc từng cái túi rác ra, bọc lai túi nilong.Tức quá lần sau em kêu chồng làm.OX em cũng tức đến lòi cả mắt.Chuyện có khó gì.Túi bọc thùng rác cách thùng rác đúng 3 bước chân chứ xa xôi gì???


Em stress quá viết ra xả cho nhẹ long.Hi vọng các mẹ góp í.Hay là em khắt khe với 2 vc í quá ko?Em cũng ráng nghĩ 2 chiều.2 vc í giờ đang có con nhỏ (bé mới 10 tháng à nhìn yêu lắm ) nuôi con chắc cũng cực với bà chị dâu lấy chồng sớm chắc tính còn con nít lầy chồng từ hồi 22 tuổi.Nhưng mà cứ ở vậy chắc em khùng sớm.Mà giờ nói ra sợ cả nhà chồng hùa vào xử lý 2 vc em.Nói 2 vc em đc cho nhà xong đuổi vc ổng bả đi.Hic hic.Em nghe đồn là 2 vc ông bà í còn ở them 2 năm.Nhưng nghe đâu đi rồi vẫn giử căn phòng đó để về nghỉ trưa cho gần chổ làm của ông anh.Thiệt… Chán nhà chồng quá…Dìa nhà mình thấy thoải mái đầu óc vui vẻ gì đâu.Ở bên này ngày nào cũng có chuyện.Ko lẽ lấy chồng ở rịt nhà mình,Em là cứ có cớ là em bay về nhà em hihi.Ko có chồng chở em tự đi xe dìa.Ở nhà chồng chán quá à.